HƯ VÔ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta đứng giữa cõi đời hiu quạnh
Mà nỗi niềm canh cánh về đâu
Trải qua gian khổ dãi dầu
Đời nhiều khúc ngoặt nông sâu khó lường
Muốn để hiểu am tường nhân thế
Phải vượt qua dâu bể cuộc đời
Như là những buổi dạo chơi
Rồi mai ta được những lời thiệt hơn
Giữa cuộc sống chập chờn thui thủi
Đời như là cát bụi hư vô
Ngày mai ở chốn hoang mồ
Mặc tình thế sự sóng xô gió lùa
Sống chỉ để nhận chua chát đắng
Mớ bòng bong làm lắng tâm hồn
Ái tình thôi hãy vùi chôn
Ta như bờ cát dập dồn sóng xô
Là cát bụi hư vô hoang phế
Ngắm thế gian là để răn mình
Cuộc đời khi nhục lúc vinh
Tránh sao để thoát chữ tình lụy vương.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay lắm, xin chia sẻ cùng em
Stlb hay quá bạn ạ!
Hay lắm anh trai ạ
Thơ hay quá em. Ngày mới nhiều niềm vui em nhé
Giỏi quá, làm người mà vượt chữ tình hay .ở đây dính như mắc lưỡi câu
Hay
Thơ hay lắm anh
Song thất hay lắm anh
Bài thơ hay lắm bạn.
Hay em ơi
Rất hay Thanh Hùng ơi
Tuyệt nè anh
Bài thơ hay lắm bạn ạ
Hay lắm bạn ơi
Rất hay
Triết lý nhân sinh..man mác buồn về cs con người. Ngày hp bình an anh nh
Hay lắm bạn .
Hay quá . Tặng hoa cho tác giả. Chúc bình an HP
Anh
Bài thơ vô cùng ý nghĩa bạn mình ơi
cảm ơn e bài thơ tuyệt
Bài thơ sâu sắc giàu cảm xúc em trai
Hay ?
Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ an lành hp nha.
Hay cảm xúc lắm anh chúc mừng anh nhé chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gđ buổi toi vv và hp ak
Rất tốt ,đệ có những dòng thơ hay,, thật tuyệt
Bài thơ hay, sâu sắc lắm anh ơi
Thơ hay quá
Thơ hay lắm bạn
Hay quá ạ..Anh em chúc anh cuối tuần vui vẻ anh nhe
Rất hay anh à.
Bài tuyệt lắm bạn !
Bài thơ rất hay bạn ơi
Ý nghĩa nè iu
Thơ hay lắm em àh