Bài Thơ: HỎI TRĂNG ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HỎI TRĂNG ? (Tác giả: Mạc Phương)

HỎI TRĂNG ?
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác bài TRĂNG ĐƠN CÔI Tg Thanh Hồ – thể song thất lục bát )

Trăng sẻ nửa trôi về ngày cũ.
Ngọn gió gầy ủ rũ chiều đông.
Xòe tay vớt ngọn nắng hồng.
Ủ trong men rượu say nồng mai sau.

Trên biển cả về đâu trăng hỡi.
Chú Cuội chờ vời vợi bao ngày.
Mong chi một kiếp trả vay.
Nhân tình thế thái đắng cay muôn phần.

Trăng lấp ló ân cần mách bảo.
Buồn hay vui con tạo xoay vần.
Sáng xanh quầng lửa giữa sân.
Bập bùng soi tỏ phù vân cuộc đời.

Ta hỏi thật một lời day dứt.
Trăng có còn đủ sức dạo chơi.
Lên non xuống bể người ơi.
Bao năm còn giữ một lời đã trao ?

BLT 16/12/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ mà nghe về đêm gợi cho mình nhiều suy nghĩ và câu hỏi lắm bạn ơi. Yêu đương đúng thật là mệt mỏi vô cùng

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Tuyệt lắm lun bạn iu ơi.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay lam y tho., chuc dem an lanh

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Hay lắm BLT ơi .

Quynh Hoa
Quynh Hoa
6 years ago

Trăng sáng tỏ là trăng khg đẹp
Trăng tuyệt vời phải có mây bay
Tình ai phẳng lăng cũng không hay
Tình chung thủy đắng cay mới vững

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Trăng tròn trăng khuyết có ngày
Cuội ta no đói héo gầy – vẫn
Theo trăng ..!

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay bạn hiền

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá ,ảnh dep

Hoài Thanh
Hoài Thanh
6 years ago

Thơ hay quá

Than Tran
Than Tran
6 years ago

Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Chủ nhật vui vẻ hạnh phúc em nhé !

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời ?????

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Thơ rất tuyệt

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Ta hỏi thật một lời day dứt. Trăng có còn đủ sức dạo chơi.

Thơ hay và rất sâu sắc bạn ơi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Hay lắm MP, chúc em chủ nhật vui vẻ nhé.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Thật tuyệt. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay Bạn thân

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay lắm luôn !

Dũng Phùng
Dũng Phùng
6 years ago

Trăng trăng hỡi!trăng đâu biệt dạng
Trăng chẳng về, chẳng sáng hồn ta
Nhớ nhung khuôn ngọc sắc ngà
Câu thơ héo rũ, lệ sa canh trường

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Hạt Cát
Hạt Cát
6 years ago

Buồn vậy Nàng thơ ơi!

Bích La
Bích La
6 years ago

Hay quá Mạc Phương

Son Nguyen Cong
Son Nguyen Cong
6 years ago

Hay lắm Mạc Phương Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc yêu thương

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Đọc bài thơ này của MP mà mình lại nhớ đến những dòng thơ của HMT ! BLT cảm tác bài thơ này không thua chỉ của ông Hàn đem trăng rao bán ! ảnh này hợp với câu thơ của HMT ! Thuyền ai đâu bên sông trăng đó ! Có chỗ trăng về kịp tối nay

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Dũng Phùng
Dũng Phùng
6 years ago

Trăng trăng hỡi! Trăng đâu,,, mất dạng?
Để nỗi chờ chán ngán hồn ta
Nhớ nhung sắc ngọc dáng ngà
Đêm đen, mắt trắng lệ sa ruột xàu

Scroll to Top