Bài Thơ: HOÀNG HÔN VỪA TẮT (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN VỪA TẮT (Tác giả: Bảo Châu)

HOÀNG HÔN VỪA TẮT
Thơ: Bảo Châu

Biển lặng lẽ chờ cơn mưa trái vụ
Mây lững lờ vần vũ lại bay xa
Gió rì rào vang mãi khúc tình ca
Sóng giận dữ vào ra vây bờ cát

Ta lại về, biển chiều đông ngan ngát
Tím giăng tơ man mác nhớ se lòng
Cứ lặng lẽ, bàn chân bước lòng vòng
Tìm ghềnh đá, thầm mong còn hơi ấm

Dải bãi bồi dường như tình cũng thấm
Vị mồ hôi loang chấm muối xa mờ
Sóng trườn lên rồi rút khỏi bến bờ
Chỉ đọng lại lơ thơ dòng cát chảy

Con còng vó nhẹ nhàng co chân nhẩy
Để tim ta tan chảy tựa dòng sông
Thu đi rồi trong tiếc nuối ngóng trông
Ước nhìn lại áng mây lồng huyền ảo

Ta lại về trong lòng đầy giông bão
Bước liêu xiêu lảo đảo giữa chiều hoang
Muốn dầm mình trong tiếng gió mênh mang
Trút bỏ hết khi hoàng hôn vừa tắt

Bảo Châu
04.12.19

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Tâm
Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp…

Hai Nguyen
Hai Nguyen
4 years ago

Thơ hay tuyệt hình và cảnh rất đẹp chú mừng em

Dung Doan
Dung Doan
4 years ago

Thơ hay quá !
Cảnh đẹp và thật lãng mạn.
Chúc em ngày mới VVHP !

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
4 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc tuyệt lắm chị gái iu ngày mới an lành hạnh phúc nhé chị gái iu

Nguyễn Nguyễn Xuân Minh
Nguyễn Nguyễn Xuân Minh
4 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc ảnh đẹp rễ thương chúc mừng tg.

Nguyễn Quynh Nga
Nguyễn Quynh Nga
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm chị ạ

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp. Chúc chị ngày mới vui vẻ.

Cương Đinh
Cương Đinh
4 years ago

Thơ hay Chúc em vv bình an

Châu Lê Trung
Châu Lê Trung
4 years ago

Bài thơ nhị thập bát ngôn
Rất hay wua tuyệt vời dạt dào cảm xúc tình quê hương sông nước biển khơi
Hình ảnh đẹp lắm
Chúc mừng nhed
Em Bảo Châu

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
4 years ago

Ảnh rất đẹp, thơ hay quá, chúc em ngày mới bình an và hạnh phúc ?

HuuHoi Nguyen
HuuHoi Nguyen
4 years ago

Rất hay giầu cảm xúc lãng mạn về biển.Chúc mừng Chiên.

Cat Tuong
Cat Tuong
4 years ago

Bài thơ hay chúc yêu đời hạnh phúc

Nguyễn Cao Sang Sang
Nguyễn Cao Sang Sang
4 years ago

Bài thơ hay. Ảnh xinh quá.

Chung Nguyen
Chung Nguyen
4 years ago

Thơ hay ạ

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Chị chào nữ sĩ của Thơ tình về biển!

Bảo Long
Bảo Long
4 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc lời thơ mộc mạc nhưng sâu sắc cảm ơn tg nhé

Tham Ha
Tham Ha
4 years ago

Tho hay canh dep tuyet hi

Đỗ Hoàng Yến
Đỗ Hoàng Yến
4 years ago

Binh minh trền biển thơ mộng lắm do

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
4 years ago

Bài thơ rất hay, hình ảnh nàng công chúa biển, Hoàng hôn biển đẹp lắm em ơi

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ rất hay.

Chu Đức Hiệp
Chu Đức Hiệp
4 years ago

Đẹp dễ thương quá

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Thö hay ånh đęp

Viva Nguyen
Viva Nguyen
4 years ago

Ảnh đẹp lắm em yêu. Nàng thơ ơi!Tuyệt vời lắm.

Trử Hợi
Trử Hợi
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng Bảo Châu

Luu Minh Hue
Luu Minh Hue
4 years ago

Thơ hay lắm tg ơi

Lâm Trần
Lâm Trần
4 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc , hình ảnh đẹp dễ thương , Chúc em luôn vui khoẻ hp nhé

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Chị iu .

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Chúc mừng em với bài thơ hay hình ảnh đẹp

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Người tình biển sao lòng em chất ngất
Một nỗi buồn lặng lẽ lại thâm sâu
Đọc bài thơ ta cũng phải cúi đầu
Cứ nghĩ ngợi bởi vì đâu em nhỉ?

Lòng đại dương vẫn thẳm sâu huyền bí
Tâm hồn em anh phải ví làm sao
Vì sao nàng tiên lòng dạ cồn cào
Trách biển động cứ thét gào sóng cả!

Đời vẫn thế sao bỗng nhiên xa lạ
Người mỉm cười sao lại quá xanh xao?
Chỉ có thơ là mầu nhiệm thanh tao,
Xin gởi gắm nỗi lòng vào câu tứ…
Không hiểu sao thơ về biển hôm nay lại nhuốm vẻ buồn?
Anh họa vài khổ với em và ước mong tâm hồn em cũng rạng rỡ như ảnh minh họa vậy á!

Chưa Hết Phép
Chưa Hết Phép
4 years ago

Ta lại về dẫu đêm khuya lặng ngắt
Tay âm thầm lượm nhặt ánh trăng soi
Từng canh sang tỏa sáng bên cạnh ngòi
Bút uốn lượn bóng nhỏ nhoi luôn dõi

Bài thơ hay lắm chị ạ

Nga Nguyen
Nga Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất hay , hình ảnh rất thanh nhã diu dàng tuyệt vời lắm ,chúc mừng em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Ngoc Vu Ngoc Vu
Ngoc Vu Ngoc Vu
4 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp mến chúc bạn buổi tối vui vẽ và tràn đầy hạnh phúc bạn nhé

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
4 years ago

hoàng hôn tắt khuất dần sau núi
mây lững lờ trôi nhẹ trong đêm
gió nhè nhẹ đu đưa cành lá
để đêm về ngon giấc ngủ em thơ

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Rất hay ?

Trần Minh Tươi
Trần Minh Tươi
4 years ago

Thơ hay hình đẹp quá chi

Phạm Thị Hoàng
Phạm Thị Hoàng
4 years ago

Hay quá luôn Em gái ơi

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
4 years ago

Bản tình ca về biển tuyệt vời lắm nghe em

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
4 years ago

Tuyệt lắm. Chúc mừng tg
Con sóng sô cho tình mãi xa nhau
Chân hờ hững đưa ta về chốn cũ
Mắt đượm buồn ngơ ngác bóng người xưa
Gió đông làm tim mình thêm giá buốt
Hỏi gió ơi người ấy có lạnh không

Phạm Hữu
Phạm Hữu
4 years ago

Tuyệt vời nàng thơ ơi

Scroll to Top