Bài Thơ: HOÀNG HÔN TÍM (Tác giả: Phú Sĩ)

Hoàng Hôn Tím

HOÀNG HÔN TÍM
Thơ: Phú Sĩ

Hoàng hôn tím ngày xưa anh gửi
Tấm chân tình em đợi người xa
Hương nồng hoa bưởi tháng ba
Vương trên mái tóc đượm bao nghĩa tình

Hoàng hôn tím nay mình em giữ
Bóng trăng thề khuất lối hạt mưa
Chạnh lòng quạnh vắng song thưa
Sao thuyền bỏ bến khi chưa quay về

Hoàng hôn tím ngọt ngào vẫn thế
Tím một trời gói cả tình em
Sao giờ tím cả trời đêm
Tìm sầu hờn tủi nỗi niềm từ đây

Hoàng hôn tím cuối trời gửi lại
Nửa câu thơ, nửa ánh trăng vàng
Câu hò ảo vọng lang thang
Chim quyên nức nở lỡ làng chữ duyên….

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Long Tran
Long Tran
7 years ago

Hoàng hôn tím chân trời mùa hạ
Tím duyên tình, tím đượm vần thơ.

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Phú Sỹ sở trường về thơ tình hay sao ấy.Đọc quyến rũ lắm.Nhiều câu càng xem càng ghét.

Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Rất hay em

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Hoàng hôn tím cả trời chiều
Thương ai ngơ ngẩn nhớ nhiều người xưa

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt quá bài thơ em ạ . Rất vui mỗi ngày được đọc thơ cũa em , cám ơn em Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Tuyệt vời !!??????

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
7 years ago

Hay – Tuyệt !

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ rất hay ….luôn vui như ý em nhé

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thanks bạn Phú Sĩ nhiều nhé bài thơ nào cũng rất hay

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

CHIỀU TÍM
Chiều tím nôn nao cả tấc lòng
Nhớ người em đợi bến kia sông.
Tháng ba thoang thoảng nồng hương bưởi..
Tôi nhớ người …người nhớ tôi không.
Chiều tím mênh mang một góc trời.
Lòng mơ về một khoảng xa khơi …
Trăng xưa anh gởi em còn giữ..?
Hay đã tan theo giấc mộng đời.
Chiều tím hôm nay trời vẫn thế .
Lòng vươn một chút nhớ xa xôi.
Thuyền còn xa mãi …chưa về bến…
Lòng dạ thuyền nghe nhớ thật rồi…
19/05/2016 MCT

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay hình đẹp em gái iu

Hoan Mai
Hoan Mai
7 years ago

Tho A lam rat hay .Canh lai dep nua .

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ạ !

Chấn Hưng
Chấn Hưng
7 years ago

Thật là tuyệt vời

Sơn Ca
Sơn Ca
7 years ago

Hay tuyệt chị ơi !

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Tuyet

Scroll to Top