HOÀI CỔ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Giờ đâu còn bến nước cạnh cây đa
Trai cùng gái đêm trăng ngà hò hẹn
Trao ánh mắt rồi cúi đầu bẽn lẽn
Tay chạm tay mà e thẹn vụng về
Còn mấy người nghe quan họ chân quê
Anh nho nhã thuyền để chèo xuôi mái
Các liền chị áo mớ ba mớ bảy
Nón quai thao nhìn thấy thật hữu tình
Có mấy người biết vùng đất Thần Kinh
Câu mái đẩy nhưng đậm tình với Huế
Câu ví dặm ngọt ngào nơi xứ Nghệ
Rằng người ơi người ở chớ đừng về
Hò huê tình sông nước một miền quê
Con sông lớn đã đổ về chín ngả
Lời chân chất nhớ hoài trong đáy dạ
Thuở nằm nôi luôn mãi tạc trong lòng
Lời mượt mà tuy dân dã mà mong
Rất mộc mạc như tấm lòng chung thủy
Từng câu hát chắt chiu và tinh túy
Chỉ nghe qua là thỏa ý nhớ hoài.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay hình ảnh đẹp dể thương quá em à ! Chúc em ngày mới an lành
bài thơ rất hay bạn Thanh Hùng.
Rất lãng mạng
Một cảm giác tiếc nuối
Bạn mình ơi
Tuyệt vời quá
Hay lắm bạn mình
Bài thơ hay quá
wooww
Tuyệt vời quá em xin chúc mừng
Bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp bạn ơi
Bài thơ hay lắm em ạ, mến chúc ngày mới vui vẻ
Bài thơ hay quá em ạ !
Chúc mừng em. ..
Hay lắm anh
Hay anh à
bài thơ hay lắm Thanh Hùng ơi !
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay quá anh
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
Hay lắm em
Chuc buoi trưa vv
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Mến chúc buổi trưa
vui vẻ êm đềm nha
Hay quá ạ
Tuyệt lắm anh trai.
Thơ hay lắm em ơi
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn vui hp và thành công trong cuộc sống ak
Bài thơ hay , chúc mừng tác giả.
Hay lắm anh.
Hay lắm anh
Bài thơ rất là hay…đậm chất Huế
Lan rất thích bài thơ này
Rất hay.
Hay lắm anh chúc mừng anh nhé
Hay quá anh ơi
Hay lắm iu
Lời mượt mà tuy dân dã mà mong
Rất mộc mạc như tấm lòng chung thủy
Từng câu hát chắt chiu và tinh túy
Chỉ nghe qua là thỏa ý nhớ hoài.
Hay lắm a
Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi tối vui vẻ an lành hp nha.
Hay tuyệt ông bạn ơi
Thơ hay lắm ạ
Nổi niềm khắc khoải lắm anh ơi
Hay lắm bạn ơi
Hay
Hay lắm anh ạ
Hay qua anh “ chuc mung anh nhe “”