HOA VÀNG CÒN ĐÂU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Lối xưa còn phủ hoa vàng
Mà giờ nhẹ bước thênh thang một mình
Bụi mờ lấp mảnh hồn trinh
Về ngang đường cũ nghe tình xót đau
Rêu xanh làm đổi thay màu
Kể từ độ ấy xa nhau lặng thầm
Để người ôm mối tình câm
Lang thang nhẹ bước cứ lầm lủi đi
Gió kia sao lại xầm xì
Mưa ngoài mà thấy sầu bi trong lòng
Vì người mới bị long đong
Mùa hoa héo rụng cho chòng chành thêm
Hoa rơi vàng võ bên thềm
Lá buồn xơ xác chẳng êm gót trần
Lối mòn đầy những dấu chân
Hồn hoang mỏi mệt mỗi lần bước qua
Hoa rơi từng cánh là đà
Gió lùa xào xạc xót xa trong hồn
Bây giờ tình đã vùi chôn
Lối xưa người cũ còn tồn tại đâu
Mưa giăng phủ ướt mái đầu
Hoa vàng rơi xuống vì ngâu nhớ người.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Thơ hay lắm ạ,dạt dào cảm xúc,buồn lắm chú ơi.!
Hay quá anh trai ơi
Thơ quá ngọt ngào anh à !
Hay nồng nàn lắm anh
Thơ hay sâu nặng nghĩa tình
Đẹp thay ký ức bóng hình ngày xưa
Dẫu thời gian xót xa đưa
Lửa hồng cháy rực vẫn chưa lụi tàn ! … ?
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ rất hay. Chúc ngày mới vui vẻ bạn nhé!
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ dạt dào cảm xúc bạn ơi
Hay tuyệt anh à.
Hay tuyệt luôn á anh
Em ! Rat hay
Hay lắm a
Thơ hay lắm e ơi
Hay lắm anh
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi chiều vv ak
Bài thơ hay thế em
Bài thơ hay cảm xúc lắm anh
Hay lắm anh
Bài thơ dạt dào cảm xúc
Thơ hay ảnh đẹp quá
Hay wa anh ơi. Buổi chiều muon vv bình an và hạnh phúc nhé a
Thơ hay lắm huynh iu ạ
Hoa rơi từng cánh là đà
Gió lùa xào xạc xót xa trong hồn
Bây giờ tình đã vùi chôn
Lối xưa người cũ còn tồn tại đâu
Mưa giăng phủ ướt mái đầu
Hoa vàng rơi xuống vì ngâu nhớ người.
Bài thơ rất hay, ảnh đẹp lắm, chúc mừng tg ạ
hay quá
Hay
Lục bát thương lục bát nhớ…chúc mừng anh bạn…
Thơ hay, man mác bạn ơi
Thơ hay sâu lắng lắm bạn
Buồn anh
????Thật tuyệt vời ạ??
Mến Chúc ???
Sức khỏe dồi dào ❤❤
Ngọt ngào yêu thương ❤❤❤❤Vạn việc cát Tường ạ❤❤❤❤❤❤❤????????❤❤❤
Hay qúa anh ơi
Thơ hay lằm bạn
Hay lắm anh
Hay nhé iu
Buồn và cô đơn quá ..
Hay lắm luôn em ơi
Chúc đêm vui vẻ an lành nhé
Hay thật nè anh