Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HOA TRINH NỮ (Tác giả: Bảo Châu)

HOA TRINH NỮ
Thơ: Bảo Châu

Em mang tên loài hoa trinh nữ
Dáng dịu dàng e ấp thật dễ thương
Chẳng kiêu sa chỉ đứng nép ven đường
Níu chân ai những buổi chiều bịn rịn

Không sắc sảo như hoa lan hay cẩm chướng
Chẳng nồng nàn như hồng bạch hồng nhung
Chỉ e thẹn khép mình hay mắc cỡ
Má ửng hồng làm say đắm các chàng trai

Cứ chiều về ai nhẹ bước qua đây
Ngắm cánh hoa mỏng manh màu tím biếc
Lòng bâng khuâng nhớ về miền kỷ niệm
Kỷ niệm của tuổi học trò lưu luyến thuở xa xưa

Hoa trinh nữ màu tím rất nhẹ nhàng
Vẫn thẹn thùng e ấp thật đáng yêu
Giống em yêu bình dị – vẫn yêu kiều
Anh nhớ mãi… suốt đời anh nhớ mãi…
Hồng Chiên
Tân An 07/06/2017

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Hay lắm bạn iu.

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

bài thơ hay và tình cảm quả em,ngày mới vui vẻ nhé em

Diệu Hương
Diệu Hương
6 years ago

Hoa Trinh Nữ chỉ là loài hoa dại . Nhưng mỹ miều duyên dáng chẳng kém ai . Lúc thẹn thùng trông dể thương chi lạ.
Hihi … thơ hay lắm em gái ạ!

Hoa Rừng
Hoa Rừng
6 years ago

Rất tuyệt

Đăng Lê
Đăng Lê
6 years ago

Đẹp !

Xuân Thảo
Xuân Thảo
6 years ago

Chi yêu sáng tác bài thơ nào cũng hay ,Chi yêu nhiêu tài giỏi quá

Giọt Lệ Giọt Lệ
Giọt Lệ Giọt Lệ
6 years ago

Hay qua chi ui ak

Giọt Lệ Giọt Lệ
Giọt Lệ Giọt Lệ
6 years ago

Anh dang nho ai vay hq

Hoàng Quý
Hoàng Quý
6 years ago

Anh nho em

Khoivan Le
Khoivan Le
6 years ago

Ở quê mình gọi là hoa hổ ngươi tức là thẹn thùng

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Hay lâm c ơi.
Ký ức quay về.

Hoàng Thị Thơm
Hoàng Thị Thơm
6 years ago

Hay quá cô ơi

Viet Phan
Viet Phan
6 years ago

Ok

Phan Ngọc Thạch
Phan Ngọc Thạch
5 years ago

Hay qúa, a cũng ấp ủ viết về loài hoa này mà chừa thành.

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Anh thích bài hát cùng tên này lắm
Mỗi lần ca lại thổn thức nhớ ai
Bài thơ em đã nói hộ anh rồi
Và cả bao người mê Hoa Trinh nữ…

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Bài thơ ngọt ngào loài hoa. Hay tuyệt.

Tinh Phan Truong
Tinh Phan Truong
5 years ago

Tuy chưa đặc sắc bằng những bài thơ nói về biển, nhưng Hoa trinh nữ vẫn mô tả nổi bật nét e ấp, dịu dàng của loài hoa này. Đồng thời, tác giả khéo léo xen vào nỗi nhớ của một thời yêu đương .Chính vì vậy ,bài thơ thêm đậm đà, duyên dáng.

Đoàn Hồng Thu
Đoàn Hồng Thu
5 years ago

thơ rất hay bạn ơi

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hah cảnh đồng quê đẹp chúc mừng em

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Chào em gái!

Tuan Nguyen Thanh
Tuan Nguyen Thanh
5 years ago

Hoa trinh nữ dịu dàng đam thắm
Thân đầy gai vẫn chung thủy trọn đời

Quan Nguyen
Quan Nguyen
5 years ago

Chịu thua cô rồi thơ hay tuyệt

Võ Thúy Phượng
Võ Thúy Phượng
5 years ago

Hay lắm chị!

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
5 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc Hồng Chiên an vui,xinh đẹp,hạnh phúc

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
5 years ago

Hay lắm chị

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Hay lắm nghe em..Chúc em vui vẻ nghe

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất hay . Chúc đêm an lành !

Hụê Hải
Hụê Hải
5 years ago

Em mang tên loài Hoa Trinh nữ
Dáng dịu dàng e thẹn rất dễ thương
Chẳng kiêu Sa chỉ đúng nép ven Đường
Níu chân Ai những buổi chiều bịn rịn
**** ****/
Không hương sắc không khoe màu rạng rỡ
Không khoe màu giữa chốn phồn Hoa
Chỉ khoe màu Cho những kẻ lạ người Qua
Sống lặng lẽ giữa ven đường lộng gió
Chờ khách Qua đường liếc nhẹ để nhìn Hoa
Hoa khép lại âm thầm E thẹn
Chỉ còn bông tặng kẻ lạ người Qua

Linh Van Nguyen
Linh Van Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay lắm em, chúc em luôn trẻ trung vv nhé

Dũng Thủy
Dũng Thủy
5 years ago

Vui cùng chị bài HOA TRINH NỮ của em

HOA TRINH NỮ

Có một bông hoa nhỏ
Nép bên bờ ruộng chua
Mỗi khi ngọn gió lùa
Hoa vươn mình chống đỡ

Nếu có ai chót lỡ
Dẫm lên cành hoa xinh
Hoa bình tĩnh khép mình
Khiêm nhường không cãi lại

Những chiều buồn hoang hoải
Hoa ủ rũ cúi đầu
Ngủ trong đêm thật lâu
Chờ sáng mai thức dậy

Khi ông mặt trời thấy
Em bừng tỉnh cơn mơ
Hết cả vẻ bơ phờ
Ngẩng cao đầu đón gió

Em chỉ là hoa cỏ
Tâm hồn thật giản đơn
Không biết dỗi biết hờn
Những bàn chân qua lại

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ hay lắm ban.Mình đoc bài thơ ban là người thứ 3 viêt về Hoa trinh nữ

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Hoa Trinh Nữ e ấp màu hồng phấn
Như tuổi em mới nhìn nhận tình yêu
Với dáng vẻ ngây thơ rất yêu kiều
Mà đắm say tình bao nhiêu quân tử
Này em đẹp em xinh nên gìn giữ
Đứng bên đường nên e thẹn làm duyên
Dù xa nhau nhưng xin nhớ đừng quên
Vẫn năm tháng tình yêu em dâng trọn

Qua Nguyen
Qua Nguyen
5 years ago

Hoa này là ưa người đó cô ơi biết hái là nó không khép đâu

Ngọc Diện Ngô
Ngọc Diện Ngô
5 years ago

Thơ hay quá làm say lòng người bạn hiền ơi

Nguyễn Ngọc Sáng
Nguyễn Ngọc Sáng
5 years ago

Thơ hay đong đầy cảm xúc

Ngoi Duong Van
Ngoi Duong Van
5 years ago

Đâu mấy ai hiểu rành hoa trinh nữ
Không kiêu sa giữ mãi chữ chung tình
Vẫn rạng ngời dưới sắc thắm bình minh
Vẫn lung linh vui đùa cùng hoa cỏ
Vẫn khoe màu dù bé nhỏ loài hoa
Luôn bên ta những chàng ong lơi lả
Nhưng ta là trinh nữ một loài hoa..

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Thơ hay lắm !
Tg chắc phải quan sát rất tỉ mỉ từng loại hoa , có những hiểu biết sâu sắc về chúng ,làm cho đọc giả thấy rất ham mê thích thú về loài hoa này , giống như một cô gái mới lớn , vừa e thẹn , vừa trinh tiêt !
Em là hoa trinh nữ ,
Nhìn đã thấy yêu rồi !
Em chỉ mỉm miệng cười ,
Khiến bao người say đắm ,
Tên của em đẹp lắm !
Rât hiền dịu , kiêu sa !
Cũng là một loài hoa ,
Nhưng thật thà , trong trắng !
Hoà mình trong ánh nắng ,
Em càng xinh đẹp hơn !

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Thơ hay bông đẹp lắm chị ak .

Lộc Nguyễn Xuân
Lộc Nguyễn Xuân
5 years ago

Bài nào cung hay

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Nhớ mãi…suốt đời anh nhớ mãi
Ui..yêu kiều dễ thương..quá đi..hoa trinh nữ mỹ miền..không hương sắc

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
5 years ago

Ảnh đẹp. Thơ hay, thật cảm xúc, rất hình ảnh!
Chúc CPT vv hp.

Hoàng Liên
Hoàng Liên
5 years ago

Thơ hay quá

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng Chiến Phạm thị

Scroll to Top