HOA TÍM LỤC BÌNH
Thơ: Bảo Châu
Lại một mùa mưa nữa tràn về
Lục bình trôi tràn trề trên sông nước
Như những con sóng cuộn mình trong nguyện ước
Ngắm hoa lục bình em ước chuyện ngày xưa
Bến sông này – cũng những cánh hoa kia
Em bên lở – anh ở bên bồi
Hai đứa mình cách nhau khúc sông thôi
Muốn thăm nhau phải qua câu cầu khỉ
Em rất sợ vì cầu bắc chênh vênh
Cứ lủng lẳng làm chân đi chẳng vững
Anh đứng cười – còn nói em như thỏ đế
Không dám đi cầu khỉ để gặp anh
Cũng dưới cầu này hoa lục bình nở tím
Màu hoa cà nhè nhẹ tựa em xinh
Anh cũng yêu màu hoa tím lục bình
Màu chung thủy ước mình nên duyên nợ
Năm tháng qua lục bình hoa còn đó
Em vẫn đây như chờ đợi con đò
Tìm bóng anh trong xa mờ nhung nhớ
Tím cánh lục bình… tím cả trời thương…
Hồng Chiên
11.6.2017
Trang thơ có 1 mình viết dành hết ko cho ai đăng bài hjhj
Chao em nguoi cua thien nhien
Iuc bình ai thả trôi sông
Để nhung để nhớ để sầu vấn vương
Thơ hay quá chị
Đẹp qua co
nhin dep qua
Thơ hay w c ah
Thơ hay ảnh tuyệt đẹp !
Nhìn dong sông..hoa lục bình nở rộ
Tím dong sông, màu hoa tím lục bình
Không kiêu sa. nhưng tím thật dễ thương
Màu hạnh phúc… Màu thủy chung… chờ đợi
Goi du nha luc nay lam thi si nua
Ngày xưa còn bé lội ao bèo
Cá lượn từng con nước trong veo
Ngắt lục bình trôi cài mái tóc
Hỡi người em gái thủy chung ơi !
Thơ em tả cảnh thiên nhiên hay quá !
Thơ hay lắm em ơi !
Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm chị gái ơi!
Bến sông, cảnh vật còn đó nhưng người thương nay đang nơi đâu?
Lãn mạn quá
Bài thơ thật hay chị Chien Pham Thi
Đẹp lắm e
đẹpquá
Tho hay qua
Lục bình tím nở một khúc sông
Quê tôi vàm cỏ năng nghỉa tình
Ngày xưa diệt giắc xuồng ba lá
Tôi anh cùng ở một dòng sông
Lục bình tim tím nổi chờ mong
Anh đi chiến dịch sớm quay về
Ngày tan chinh chiến cùng chung bước
Trên khúc sông tình tím nhớ mong
Thơ hay tăng cho Chiến một ngày vui vẻ và hạnh phúc được nhửng vần thơ hay trên trang thơ nhé
Luc bình trôi giữa lòng sông.
yêu hoa màu tím, tìm bông lục bình.
Sông kia sao cứ vô tình.
Đẩy xô dòng nước để ” mình” xa ” ta”….