HOA HỒNG DÀNH CHO CHA
Thơ: Phú Sĩ
***********
Lại một ngày … ngày của tám tháng ba
Người ta tôn vinh những câu chuyện về ân tình của mẹ
Chỉ có lòng con vẫn ngân lên khe khẽ
Con lại viết về câu chuyện tình buồn lặng lẽ của đời cha
Nửa đời thanh xuân
Trong khói lửa can qua …
Tuổi thơ cha nhọc nhằn trên cánh đồng nắng hạn
Làm bạn cùng trâu … tắm mùi bùn cháy khét
Con chữ I, t … nhìn chúng bạn khát khao ….
Cuộc sống mưu sinh …
Tình yêu cũng dâng trào …
Cha đem tấm chân tình trao cho người con gái
Ngày ấy mưa rơi … cha kết vòng hoa dại
Là cả gia tài … cha tặng mẹ ngày xưa ….
Trên cánh đồng làng … ngày ấy cũng chiều mưa
Cha lặng tiễn đưa … người bạn tình … muôn đời không về nữa…
Gà trống nuôi con … cha chẳng còn điểm tựa …
Tuổi xuân ngọt ngào … cha đếm ngược thời gian
Giữ lại cho con … hồn quê nghĩa xóm làng …
Có người đàn ông … gánh tuổi xuân đi qua vùng hanh hạn
Có câu chuyện tình … dẫu chẳng tròn duyên vẹn
Nhưng vẫn ngọt ngào thắm đượm chẳng mờ hoen ….
Con sẽ mãi viết về …
Về người mẹ trong cha …
Trong ngày tám tháng ba … người ta vẫn tôn vinh tình yêu của mẹ
Có biết không cha … người trong lòng con trẻ …
Mãi mãi đẹp ân tình …
Như đóa hoa hồng con dành tặng …. cho cha ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Quá tuyệt với…
Thơ hay tuyệt,chào ngày tươi mới nhé Phú Sĩ
Thật tuyệt vời . Xúc động quá em à !
Thật tuyệt vời
thật ấm nồng lời rất thiết tha
mênh mang cảm xúc chúc bài thơ hay cảm ơn bạn Phú Sĩ
Ôi muội thật tuyệt vời bài viết lại chạm đến tim huynh rồi ! Vô cùng xúc động trước bông hồng của người con hiếu thảo tặng cha .
Cám ơn muội rất nhiều !
Thật cam động.
Chút đượm buồn nhân ngày 8/3…
Tình của thơ nồng ấm quá.!Rất hay.!❤
ngày mồng 8/3 người ta thường tặng hoa cho phụ nữ
nhưng con lại mua về dành tặng cho cha
ơi cha yêu quí!
mẹ đã sớm ra đi bỏ cha và con bên cánh đồng hanh hạn
cha nuốt buồn thương bên đời gà trống nuôi con
bao bối rối ban đầu cha học thay làm mẹ
ôi thương và ơn bàn tay cha vụng về
đã chăm chút cho cuộc đời con
rồi một ngày con lớn khôn
con đã hiểu và vỡ òa hạnh phúc
thương cha nhiều, nhiều lắm, cha ơi
con mất mẹ khi tuổi còn rất sớm
Cha đã nuôi con thay mẹ tuyệt vời
mẹ vẫn bên chúng ta đấy cha ơi
mẹ ở trong cha…
ngày mồng 8/3 mọi phụ nữ đều được tặng hoa
con sung sướng được mang về tặng cha…và cả là tặng mẹ nữa phải không, cha ơi!
Hay tuyet voi,chuc ban ne.
Thật cảm động
Chúc bạn 8/3 vui vẻ nha
Thơ hay tuyệt
Cảm ơn bạn đã nói hộ lòng mình. Cha là mẹ, mẹ là cha. Trong lòng con cha mẹ là một nghĩa. Cũng yêu thương cũng tròn vẹn trong đời.
Hay lắm em ui
quá hay
Ý thơ thật tuyệt vời, đầy xúc động. Hay lắm Phú Sĩ !
Bài viết rất hay,rất cảm động …
Hay lam ban .chúc ban luôn như ý nhé
Cha mẹ là bầu trời bao la..Là tấm thân gầy mòn tháng ngàylăn lộn..đê cho chúng con có đươc ngày hôm nay…Bai thơ viết tặng cha rất tuyệt
Thơ quá hay e à
Xem thơ mà ngẹn lòng
Thương cho những nhân vật trong bài thơ
E thì vừa tác giả vừa diễn giả
Cảm động quá
Thật đặc biệt
Chúc Mẹ yên nghỉ
Chúc Cha luôn mk bình an
Chúc em những điều tốt lành
Bài thơ tuyệt vời lắm em ! những người làm cha như anh cảm thấy thâm thía vô cùng !
Tuyệt quá em Phú Sĩ
Trong ngày tám tháng ba … người ta vẫn tôn vinh tình yêu của mẹ
Có biết không cha … người trong lòng con trẻ …
Mãi mãi đẹp ân tình …
Như đóa hoa hồng con dành tặng …. cho cha ….
Bài thơ hay và cảm động !
Cảm ơn Phú Sĩ vì bài thơ quá hay, rất cảm động.
Bài thơ hay và cảm động lắm em.
Hay
Lâu ngày ko gặp ! Giờ gặp em qua bài thơ tràn đầy cảm xúc ân tình em dành cho cha thật cảm động, rất tuyệt em ơi
thơ hay lắm phú sĩ ơi
Bai tho that tuyet voi … ban oi !!!
Hay quá em
Wow ! This is Fantastic ..
Hay tuyệt em ơi
Ngày cuối tuần ngào ấm áp tình thân em anh
Õ dâu vây Ta ?
Rất hay và ý nghĩa