Bài Thơ: HOA GIÀ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HOA GIÀ (Tác giả: Mạc Phương)

HOA GIÀ
Thơ: Mạc Phương

Cải nở triền sông anh biết không ?
Hoa khoe sắc thắm giữa mây hồng.
Rừng thay màu biếc mùa xuân tới.
Én liệng từng đàn trên bến sông.
Thuyền bỏ xa bờ năm tháng cũ.
Bến còn đứng đó vẫn chờ mong.
Búp ngồng hoa rữa ong hờ hững.
Vôi nhạt cau già sau tấm song.

BLT 16/2/2017
Ảnh internet
……………….

Bài họa tg: Minh Quang Nguyen

Xuân về nắng ấm người hay không
Chốn cũ vườn xuân nở nụ hồng
Nức nỡ đôi lần xuân chẳng đến
Sầu vương mấy nẽo vọng bờ sông
Ngày nao ước hẹn yêu trọn kiếp
Thuở nọ còn mơ cánh thiệp hồng
Bõng chốc xuân tàn hoa héo úa
Xuân chiều rơi rụng sau màn song…

………….

Bài họa tg : Hòe Vũ Xuân

Một sớm mai xuân rực sắc hồng
Hoa đua sắc thắm với xuân nồng
Ai người tri kỷ cùng ta nhỉ
Hỏi người ai có biết hay không.
Xuân chửa qua đi hoa đã tàn
Hết tiếng bầy chim hót rúi ran
Ong bướm đang say đà ngơ ngẩn
Bên song ai đó lệ ướt tràn.

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay quá ,ảnh đẹp

Quế Đỗ Xuân
Quế Đỗ Xuân
7 years ago

Hay quá … Lsij lãng man nữa cơ chứ !

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Hay! De tai nay moi do e!!!

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Viet hay lam ban yêu oi

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều vui.vẻ và hạnh phúc bạn nhé . Cám ơn bạn lối thơ 7 chữ cũng hay hay bạn nhé Tuyệt Già trong thơ nghe nó nhẹ nhàng nhé bạn

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
7 years ago

Hay lắm lắm BLT à….

Cải vàng nở rữa…. ở ven sông
Mà sao Em vẫn chửa lấy chồng
Trầu cau xính lễ têm cánh phượng
Chờ ngày hoa cải lại đơm bông…

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

hay lam

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Thơ tình hay thế em

Nguyễn Đức Tĩnh
Nguyễn Đức Tĩnh
7 years ago

Hay lắm chúc buổi chiều v v

Hà Tuấn
Hà Tuấn
7 years ago

Thất ngôn bát cú.
Rất tuyệt. A muốn câu kết là :
“Trầu héo cau già sau
tấm song.

Huyen Nguyen Thi Thu
Huyen Nguyen Thi Thu
7 years ago

Rât sâu lăng !

Miên Trần
Miên Trần
7 years ago

Hoa nở triền sông em ngóng trông
Sao anh đi mãi mãi không về bên song cửa sổ em ngóng đợi
Mắt mỏi hoa tàn hờ hững troi

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay quá e gái ơi….chúc vv nha hjhj

Tran Thanh
Tran Thanh
7 years ago

Bằng Lăng Tím Vẫn Khỏe Chứ.

Tran Thanh
Tran Thanh
7 years ago

Mạc Phương hay là gì mình vẫn là bạn tốt của nhau mà.

Minh Quang Nguyen
Minh Quang Nguyen
7 years ago

Xuân về nắng ấm người hay không
Chốn cũ vườn xuân nở nụ hồng
Nức nỡ đôi lần xuân chẳng đến
Sầu vương mấy nẽo vọng bờ sông
Ngày nao ước hẹn yêu trọn kiếp
Thuở nọ còn mơ cánh thiệp hồng
Bõng chốc xuân tàn hoa héo úa
Xuân chiều rơi rụng sau màn song…

Bảo Trân Châu
Bảo Trân Châu
7 years ago

Hay lắm tg

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Cải ơi chớ vội lên ngang
Vì anh còn bận chồng rau răm
Chồng song anh sẽ đến thăm
Vườn cái bên bến anh hằng ước mong

Vũ Đình Long
Vũ Đình Long
7 years ago

THƠ HAY LẮM CHỊ.

David Ho
David Ho
7 years ago

Én lượn trời hồng báo xuân sang
Hoa tàn nhụy rửa chợt thay sắc
Tia nắng đầu xuân bướm chập chờn
Tường rêu phủ kín bao năm củ
Khuê phòng chợt mỡ đón xuân sang
Môi sơn mờ nhạt nay tô lại ,
Soi gương chải tóc đổi xiêm y
Ai còn đứng đó nơi song cửa
Có biết người xưa đã đến đây

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay quá bạn iu

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Hay quá bạn iu chúc bạn buổi chiều vv nha

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
7 years ago

Thơ rất tuyệt!

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay quá bl

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

em tiễn anh đi hẹn mùa hoa cải
mang kiệu sang sông đón em phượng hồng
nay cải đã ngồng mà anh vắng bóng
tựa hiên hòe em ngóng đợi trông

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Buồn quá vậy trời Bằng LăngTím ?

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thơ hay nhưng già quá BLT. Chúc em buổi tối vui vẻ em nhé.

Dong Lan
Dong Lan
7 years ago

Hay wa E oi..

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Lời thơ và hình ảnh rất hợp .
Chúc mừng bạn Mạc Phương nhé .

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Wonderful post

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Hay quá. Rất tuyệt vời

Liệu Phạm
Liệu Phạm
7 years ago

hay và cảm xúc em ạ ! nhưng rừng thay màu biếc,em đang trên bến sông nếu đổi thành bãi khoe màu biếc sẽ gần với cảnh em đang viết hơn.đấy là anh góp ý thôi nhé !

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
7 years ago

Thơ hay lắm..?

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Một sớm mai xuân rực sắc hồng
Hoa đua sắc thắm với xuân nồng
Ai người tri kỷ cùng ta nhỉ
Hỏi người ai có biết hay không.
Xuân chửa qua đi hoa đã tàn
Hết tiếng bầy chim hót rúi ran
Ong bướm đang say đà ngơ ngẩn
Bên song ai đó lệ ướt tràn.

Công Biên
Công Biên
7 years ago

Thơ đối cảnh thật hay.

Dinhvan Nguyencat
Dinhvan Nguyencat
7 years ago

MP .
Cải nở triền sông mấy độ ngồng.
Bảo lần trở gió hây hẩy đông.
Đã mấy lần rồi mùa bến vắng..
Độ này hây hẩy lại gió Đông.
*
Chúc bạn luôn vui cùng thì hứng

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay ????

Lan Anh Nguyen
Lan Anh Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm,chúc b ngày nghỉ vui vẻ an lành

To Le
To Le
7 years ago

Vôi thắm cau già mới mặn nồng
Gừng cay muối mặn nặng mối tình

Bái Lê Sĩ
Bái Lê Sĩ
7 years ago

Hoa già cánh vẫn còn tươi,
Chàng ong chú bướm liệng chơi bên ngoài,
Nhìn hoa hoa lại mỉm cười,
Hoa già mà vẫn hơn mười hoa non…

Scroll to Top