HÌNH NHƯ LÀ…
Thơ: Hoàng Anh
Quê hương em có đồng quê bát ngát
Thảm lúa vàng dào dạt cánh cò bay
Có rừng thông lạch suối thác nước đầy
Đồi sim tím mê say lòng nhi nữ
Thi nhân ơi hãy dừng chân lữ thứ
Cởi túi thơ em giữ có được không
Cùng đối ẩm cho đôi má thêm hồng
Men rượu say cứ nồng nàn đi nhé
Hay là em cứ chân trần như thế
Dạo cùng anh trên bãi biển hôm nào
Sóng ôm em quấn xiết những ngọt ngào
Cho thơ anh trào muôn dòng tha thiết
Quê hương em là non sông đất Việt
Triệu tim hồng gắn kết một tình yêu
Thơ em viết réo rắt như sáo diều
Nhạc tình anh đựng muôn điều ý nhị
Tim em đập và tay run lắm ý
Mắt anh cười thi vị nắng chiều lơi
Hình như là đã có gì anh ơi
Hình như em đã say rồi anh ạ
Hoàng Anh 7/6/18
Hay lắm Hoàng Anh ạ !
Cứ say đi cho đoi thi vị
Cây cỏ ngha nghiêng đoi có chênh chao
Thì cũng mặc một mình ta la’lướt
Vì ta say ai trách ta nào.
Đúng rồi, vòn hình như gì nữa, em đã say… Tình thật rồi…
Về quê váy vải nâu sòng
Cổ sâu trễ nải phập phồng trắng phau
Núi đôi xẻ rãnh bắc cầu
Đỏ hồng còn đó chim câu ngõm ngòm
Mỏi mòn mắt gái một con
Môi xinh chúm chím như còn mớm yêu
Buồm căng gió cuốn mây chiều
Phất phơ dải yếm cho yêu không cần
Đâu rồi áo vải tứ thân
Cấm sao một ống không quần sao đang
Giếng đêm khỏa ánh trăng vàng
Lồ lộ trắng nõn cửa hang chào mời
Rất là tình em ơi
Với riêng anh.. em mãi là tất cả
Quê hương nhà êm ả cánh cò bay
Và chúng mình tay nắm chặt bàn tay
Men tình đó ta cùng say em nhỉ…
မမဖုန္းနံဘက္ေပးေလမမ
Rất hay
Nàng thơ cũng đẹp
Thơ hay và thích nhất câu …hình như là đã có gì anh ơi ..! Vui và chúc mừng Hoàng Anh nhé !
Thơ thật hay
Thơ thả hồn say với nắng hồng
Lời réo gọi chà xát trái tim anh!
Hay lắm Hoàng Anh ui…
BAY KHẮP MIỀN YÊU
Quê hương anh cánh đồng vàng hai vụ
Tưới sông quê vần vũ vị phù sa
Bốn mùa yêu thương.. bốn mùa lá hoa…
Tiếng sáo diều ngân nga chân trời tím
Nàng thơ ơi hãy nâng đàn ngân phím
Đưa hồn vào mê lịm khúc nhạc thương
Túi thơ anh.. giọt đắng.. giọt ngọt.. giọt vấn vương
Dòng tình đời du dương dòng thơ chảy
Cuốn bay đi.. Nàng Thơ ơi.. tình yêu nào nồng cháy
Cánh thiên thần vùng vẫy giữa ngàn sao
Biển Đông yêu thương xanh mãi lớp sóng trào
Vần thơ miên man.. trôi dạt dào tha thiết
Quê hương anh cong cong hình nước Việt
Giọt máu đào thuần khiết chảy vào tim
Vần thơ phiêu du.. cao vút một cánh chim
Giai điệu bi hùng trên muôn nghìn con sóng
Nàng Thơ ơi.. Ánh bình minh vừa sáng
Túi thơ loang đầy.. kéo vệt nắng bùng lên…
Hình như là thơ anh cũng ngả nghiêng
Như cùng em bay khắp miền yêu đấy…
Thơ hay lắm bạn hiền nhé
Rất hay Hoàng Anh, lâu lắm mới gặp em…chúc vui khỏe nhé…
nhìn đúng dáng nhà thơ .mình lọ mọ đâu đây
Hay lắm chị iu
Tất cả đều tuyệt vời
Say rồi còn nói hình như
Mắt thì lóng lánh tay thời run run
Lửa tình anh vẫn cứ hun
Khiến cho em nhũn bùn chùn trong anh
Ai đây ta. H.A tây.
Bài thơ hay tuyệt
Em chúc chị ngày mới vui vẻ
He say tình hả nàng ơi
Những vần thơ rất tuyệt vời..
Thơ rất mượt mà duyên dáng!
Về quê ăn vải đê
Good afternoon
Hình như*
Em nghe họ nói thầm thì
Hình như họ biết những gì em trao . hihi..
Thơ em Hay quá mà màu áo muốn ngả đường tu roài.
HÌNH NHƯ LÀ….
Hình như là em đang say gió mới
Quyện tình quê xanh đẹp nước non mình
Đẹp em nhỉ Việt Nam quá hữu tình
Cảnh nên thơ bốn mùa xanh.. biển hát
Hàng triệu triệu con tim dân nước VIỆT
Cùng hòa chung nhịp đập thiết tha yêu ….
Giang sơn mình Tiên tổ đã dày công …
Để con cháu ngẩng cao đầu hảnh diện
Hình như là lòng dân đang sôi sục
Một điều gì?! Chẳng ổn cho quê hương .
Này em ạ! Em có nghĩ rồi đây
Anh em mình phải đấu tranh giữ nước
Thế thì chia đôi hihi !
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà fb đã like cmt và hoạ thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà luôn bình an và hạnh phúc!
Tuyệt lắm tỷ yêu ơi
NO
chủc em ng.ngon để quên hết mệt mỏi
Hồn thơ tuyệt vời chị ạ
Bài thơ hay,gam màu áo đẹp
thứ 7 nhớ xinh đẹp quá thôi em vui nhé
o thâý em là sự lo trong anh o.em đừng thế nhé ng.anh
Bài thơ rất hay tình cảm Em giành cho thiên nhiên cho quê hương rất tuyệt vời xin chúc mừng Em
Sao toàn thâyys nhà san sát bên nhau
Đồng quê đâu cò bay thẳng cánh
Chẳng bao giờ trở lại nữa đâu…
Gởi đến em người con gái quê tôi
Lời tha thiết mà bồi hồi trong dạ
Dân quê mình bao đời nay vất vã
Chân lấm tay bùn nắng hạ mưa đông … hihihi
ừ thì .hình như .nghe hay hay ng.anh ngộ nghĩnh.x..đẹp