Bài Thơ: HẸN NGƯỜI THI SĨ TRONG THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HẸN NGƯỜI THI SĨ TRONG THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

HẸN NGƯỜI THI SĨ TRONG THƠ
Thơ: Mạc Phương

Có một người mong đến ở kiếp sau.
Nếu có duyên gặp nhau khi còn trẻ.
Lúc mùa xuân nụ hồng đang nở hé.
Giọt sương đêm còn tha thiết hương nồng.

Bởi kiếp này …em đã quá đau lòng.
Luôn cô đơn… mong chờ và ao ước.
Biết rõ là … không bao giờ có được.
Đành mượn thơ để dạo gót tình phiêu.

Em và anh….nhiều lúc cũng liêu xiêu.
Trong vực sâu của tâm hồn tăm tối.
Bao khát khao được ai kia dẫn lối.
Lạc vườn tình mươn mướt giữa thảo nguyên.

Em cũng chỉ là cô gái thuyền quyên.
Chiếc lá rơi cũng thấy lòng rưng lệ.
Ánh hoàng hôn một mình em lặng lẽ.
Bên lề đời cũng muốn được yêu thương.

Em và anh… mỗi người ở một phương.
Không biết mặt nhưng có chung sở thích.
Mượn vần thơ trói đêm đen tĩnh mịch
Tìm niềm vui với bè bạn khắp miền.

Mạc Phương 29/5/2017
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Thơ hay hình đẹp
Chúc em đẹp mãi

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Rất hay bài thơ thật có ý nghĩa. Tuyệt MP

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp .

Trì Vũ
Trì Vũ
5 years ago

Thơ hay và mơ mộng lắ

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Hay quá chị yêu xinh đẹp ạ Ngày mới tốt lành và thật nhiều niềm vui chị nhé!

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Anhsuu Le
Anhsuu Le
5 years ago

Thật là hay ! Tình thơ dào dạt
Chúc cho nàng mau đạt giấc mơ tiên . . .

Trinh Nguyenduy
Trinh Nguyenduy
5 years ago

Tho em qua hay.chuc em lam tho tinh nhieu. Nhieu.hon nua.chuc em mot.buoi chieu thang.nam nam nay co nhieu niem.vui moi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
5 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Bài thơ quá hay
Hình ảnh rất đẹp
Chúc mừng bạn nhoa

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ạ, ảnh đẹp. Chúc buổi tối vui khỏe an lành HP

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay hinh đẹp đêm an lành hạnh phúc chúc ngů ngon

Thạnh Võ
Thạnh Võ
5 years ago

Rất hay!

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Hay lắm !

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm Mạc phương!

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay quá Mạc Phương em ơi

Thắng Trần
Thắng Trần
5 years ago

Kiếp này chưa khỏi đợi kiếp sau
Nàng thơ không đến đặng kiếp nào?!
Bâng khuâng tôi nhặt trong tiềm thức
À ra nàng ấy chỉ yêu mình!?
…..!

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
5 years ago

Rất hay M P

Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Bài thơ hay lắm mến chúc bạn buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân yêu của minh nhé

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Hay quá xin chúc mừng

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
4 years ago

Hẹn người thi sĩ trong thơ
Để em chờ đợi, vẫn mơ về người.
Thơ hay,hình em rất đẹp .Chúc mừng em nhé !

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
4 years ago

Thơ rất hay.
Hình rất đẹp trẻ trung chỉ 30 tuổi thôi

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
4 years ago

Thơ hay quá, thể loại 8 chữ của em rất tuyệt nhưng thể 5 chữ của em rất hay. anh đã cho vào sổ tay rồi “…nhung nhớ”. Anh muốn em chuyển thể lục bát xem thất ngôn bát cú…vv…nó sẽ hay và phong phú hơn

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Tuyet qua loi tho

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Em đứng nghiêng mình dưới gốc cây
Vịn cành sương đọng lệ hoa rơi.
Em cười tà áo bay trước gió
Em bảo ai ơi nói hộ minh!

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Dẫu người đời có nói anh là điên
Hay luyên thuyên và lần mò tán tỉnh
Đi cứ đi mà không về đến đích
Không biết người và cũng chẳng hiểu ta

Kệ người đời anh sẽ chẳng dầy la
Bởi với anh em mãi là tri kỷ
Và thơ em mang bao điều tình ý
Có nghĩ gì thì cũng chỉ vậy thôi

Dẫu biết rằng còn cách trở xa xôi
Hai phương trời và chưa hề biết mặt
Nhưng em ơi yêu đâu phải vì mắt
Đẹp hay xinh dp chính ở tim mình

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ quá hay ảnh rất đẹp chúc mừng MP

Scroll to Top