HÃY VỀ VỚI CON
Thơ: Bảo Châu
Mẹ ơi Mẹ ở nơi đâu
Trời mưa gió lạnh âu sầu mình con
Cha ơi chân bước gót mòn
Thân con vất vả gầy còm tìm Cha
Mưa rơi cầu cống là nhà
Ngàn sao khách sạn cũng nhà của con
Đêm nằm cứ ước mỏi mòn
Chỉ mong có Mẹ cho con ấm lòng
Nhớ Cha con vẫn thầm mong
Được về xum họp vui trong một nhà
Con thèm được gọi tiếng Cha
Thèm nghe giọng hát ngân nga mẹ mình
Bao năm sao vẫn lặng thinh
Bấy nhiêu năm vẫn một mình đơn côi
Em con giờ đói lắm rồi
Chẳng ai cho sữa con ngồi dưới mưa
Nhặt nhạnh từng mẩu bánh thừa
Của ai bỏ lại về đưa em mình
Em cười cái miệng thật xinh
Em đâu thể hiểu vì mình thiếu Cha
Đầu đường xó chợ gần xa
Đôi chân lạc bước Mẹ Cha chưa về
Cuộc đời đau đớn ê chề
Cha Mẹ thấu hiểu hãy về với con
Bảo Châu
17.5.2018
Bài thơ rất hay và cảm động. Chúc mừng cháu gái.
Rất xót xa thương cảm cho những hoàn cảnh éo le . Bài thơ đầy cảm xúc Em nhé !
Đau nhói lòng
Hay lắm e.Nhieu cảm xúc thật sâu sắc lắm e iu.
Đọc mà thương các cháu quá mong cháu gặp được một gia đình mới
Cảm động quá em !
Trời ơi tôi ước ngày nào đó
Trái đất trên trần tạm ngừng quay
Mang đi tất cả điều đau khổ
Cho thế gian này hết đắng cay !
Thơ hay lắm cô ơi chúc cô ngày mới vui gặp nhiều may mắn nhé
Thơ hay xin chia sẻ cùng em
Hay và xúc động quá
Hay cảm động lắm .
Bài thơ hay và cảm động quá chị iu
Thơ hay cảm động lắm chúc em luôn mạnh khỏe an vui
Thö hay tôi trė nhỏ
Thơ hay xúc động quá em ạ ! Nhìn ảnh minh họa thật đau lòng , thương quá .
Bài thơ hay cảm động và sâu sắc qúa Chien Pham Thi chị iu
Em chúc chị ngày mới vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc và may mắn nhé chị
cam đông chân thât cam ơn chi
Thơ hay chúc mừng em
Chúc buổi trưa vv và hp
Xúc động quá cô ạ !
Xúc động quá chị.
Thơ cảm xúc quá
Bài thơ rất hay, em xin được chúc mừng ạ.
bài thơ hay, xin được chúc mùng ạ.
Thơ hay
Chúc mừng tác giả bài thơ hay ảnh đẹp
Xin chia sẻ và chúc tác giả luôn vui vui cảm xúc thi hứng
Cảm lòng quá bạn
Trời ơi , sao mà thảm thương vậy .
cảm động lắm nha em chúc mừng em nhé
Hic
Hay quá bạn ơi
Bài thơ hay , rất cảm động , cảm ơn tác giả
Chúc Em
Bài thơ hay và cảm động lắm em !
Thơ em viết lúc nào cũng đầy cảm xúc. Thật vô cùng thương xót cho những cháu bé có hoàn cảnh tương tự như vậy. Rất mong xã hội này hãy thương yêu và đùm bọc những mầm non tương lai của xã hội phải không em gái
Thơ hay xúc động quá đi .. Cảm ơn em yêu ơi !… bài thơ hay
xúc động quá
Chúc mừng tác giả!!! Đọc thơ của em cứ thấy cay con mắt hoài à!!
Rất hay
Thương các con quá cơ