Bài Thơ: HÃY TRAO LỜI YÊU DẤU TỰA GIẤC MƠ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HÃY TRAO LỜI YÊU DẤU TỰA GIẤC MƠ (Tác giả: Violet Hoa)

HÃY TRAO LỜI YÊU DẤU TỰA GIẤC MƠ
Thơ: Violet Hoa

Dấu yêu à! Giờ đã cuối tháng Năm
Còn âm lịch qua rằm tư rồi đó
Ngày nắng cháy, khi đêm về trăng tỏ
Hạ đã sang gợi nhớ kỷ niệm buồn

Ngày xa trường nước mắt tựa mưa tuôn
Anh có hiểu nỗi buồn hoen khóe mắt
Bao tình cảm tháng ngày ta góp nhặt
Mà giờ đây ta sắp phải xa rồi

Lưu bút hồng năm ấy chẳng phai phôi
Nhành Phượng thắm vẫn tươi màu trong vở
Bằng Lăng tím khoe sắc càng rực rỡ
Gợi cho ta nhắc nhớ tuổi học trò

Phút cuối cùng sao anh cứ làm ngơ
Yêu rồi giả hững hờ nên chẳng nói
Nhưng em biết tiếng yêu đầu vẫy gọi
Trái tim ta đau nhói tận bây giờ…

Hãy trao lời yêu dấu tựa giấc mơ

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Agianh Nguyen
Agianh Nguyen
5 years ago

Lưu bút hồng năm ấy chẳng phai phôi.Nhành Phượng thắm vẫn tươi mầu trong vở. Nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ!

Agianh Nguyen
Agianh Nguyen
5 years ago

Nhớ mãi tuổi học trò. Cám ơn tg đã cho mình trở về những kí ức tuổi học trò!

Lê Xuân Thọ
Lê Xuân Thọ
5 years ago

Bài thơ hay quá. Tình tuổi học trò thật đẹp,đáng trân trọng.

Trần Gia
Trần Gia
5 years ago

Rất hay nha em!

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

KHÚC DỆT YÊU THƯƠNG

Yêu thương à! Mình về ghép vần thơ
Cuối tháng năm còn in tờ lịch đó
Dòng tin nhắn nghe lòng hoài trăn trở
Hay ve ngân mùa nức nỡ chia tay.

Ngày xa trường khát khao còn thắp đầy
Anh vẫn biết chia tay thay ước vọng
Mười ba năm vẫn dâng tràn cuộn sóng
Để ngày về thêm chín mọng yêu thương.

Nay gặp đây cùng về bước chung đường
Tìm kỷ niệm lời vấn vương ban đầu
Xóa dại khờ day dứt mấy mùa ngâu
Cùng tròn vẹn tin yêu đầu bè bạn.

Vẫn nồng ấm nghĩa yêu thương trong sáng
Vượt gian nan bình yên vạn ân tình
Cuối đêm tàn ắc rồi sáng bình minh
Bầu nhiệt huyết chân tình cùng trao gởi.

Mãi còn đó tin yêu đầu trải lối.
Cho mùa vui thôi niềm nỗi trở trăn
Cùng bạn, mình thêu dệt chuyện tình bằng..
Ngàn câu chữ vườn tim ngân nồng nàn!

Mai Doan_27.5.18

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Hay lắm nè TG ơi..

Scroll to Top