Bài Thơ: HÃY NÓI ĐI ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÃY NÓI ĐI ANH (Tác giả: Mạc Phương)

HÃY NÓI ĐI ANH
Thơ: Mạc Phương

Có phải là…anh đang muốn rời xa.
Hãy nói đi… cho dù em đau khổ.
Nước mắt em đã nhiều như thác đổ.
Chẳng có gì khiến đau đớn hơn đâu!

Anh hãy nói…cho dù chỉ một câu.
Để nhẹ lòng em rời xa mãi mãi.
Dẫu sau này bước chân em hoang hoải.
Nhưng tim em vẫn luôn dõi theo anh.

Nói đi anh kẻo lỡ mất xuân lành.
Không còn thương thì dùng dằng chi nữa.
Xin đừng để trái tim anh lần lữa.
Hết yêu rồi…anh hãy cứ đi đi.

Nếu tình cảm đã chẳng thắm đượm gì.
Ở bên em anh thấy mình buồn bã.
Thì anh ơi… chia tay là hơn cả.
Bởi vì anh sẽ hạnh phúc bên người.

Anh đi đi…Em sẽ gắng mỉm cười.
Sẽ đứng vững trước cuộc đời lạnh giá.
Dù bão giông em cố không gục ngã.
Anh yên lòng và hãy sống thật vui.

Chia tay anh dẫu đau đớn ngậm ngùi.
Cũng sẽ qua những u sầu buồn thảm
Mong thời gian tiếp cho em can đảm.
Để mỉm cười và sống thật bình yên.

( PH 28/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top