HÃY HẾT SỨC BÌNH TĨNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cứ hết sức bình tĩnh
Giữa cuộc đời bão giông
Sống cần có bản lĩnh
Mới xứng là đàn ông
Hãy hết sức bình tĩnh
Ý chí vững như đồng
Hãy như là người lính
Coi cái chết như không
Cứ hết sức bình tĩnh
Giữa dòng đời mênh mông
Khi tâm ta thanh tịnh
Thì ta sẽ yên lòng
Hãy hết sức bình tĩnh
Việc gì cũng sẽ xong
Nếu như ta chân chính
Mọi người sẽ cảm thông
Cứ hết sức bình tĩnh
Cuộc đời ai cũng mong
Sẽ vươn lên tuyệt đỉnh
Với hạnh phúc màu hồng
Hãy hết sức bình tĩnh
Khi tình mình sáng trong
Sống không cần toan tính
Cuộc đời sẽ thành công
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 03/08/2017 Hoa Việt
Đàn ông hay phụ nữ đều cần như vậy cả.
Ôi. Hay quá anh ạ!
Mọi người chúng ta đều cần hai tiếng bình tĩnh anh nhễ. Chúc anh buổi tối vv
Chân lý
Tuyệt vời , a Huân!!
Hay !
Đúng là phải bình tĩnh
Mở to mắt để trông
Cuộc đời đang biến đổi
Xem sự đời mênh mông…
Chúc buổi chiều vui vẻ !
Trông lại ngàn xưa nhìn tới mai sau. ……..cả. Địa cầu ……….
Bình tĩnh là thắng 80 %rồi . ok
Em hêt sức bình tĩnh
Đọc xong bài thơ này
Rồi hết sức bình tĩnh
Nghĩ nó hay thật hay!
???
Tho rat thuc te va hay ok