HÃY AN LÒNG CON NHÉ
Thơ: Bảo Châu
Mẹ đứng đó… tay ôm thân cây nhỏ
Rõi mắt nhìn… lệ nhỏ… nhớ con xa
Lâu lắm rồi chỉ mình mẹ ở nhà
Tết sắp đến đầy đường hoa rực rỡ
Mẹ đơn côi giữa mùa xuân hoa nở
Chờ tin con ngỡ như mới hôm nào
Tiễn con đi mà thương nhớ biết bao
Mong con về trong lòng nao nao nhớ
Cha đi rồi chốn nơi quê mẹ ở
Tháng năm qua chẳng muốn nở nụ cười
Mỗi sáng ra bình minh chiếu rạng ngời
Trong tim mình dâng đầy vơi nỗi nhớ
Mẹ vẫn nhớ từ xa xưa một thuở
Ẵm bồng con ở nơi chốn quê nhà
Con tươi cười cứ hỏi mẹ về cha
Mẹ lặng người châu sa dâng khóe mắt
Cha đi xa người chiến binh vắng mặt
Bao năm ròng mẹ bặt cả tin chồng
Hy vọng nhiều nhưng đáp lại tiếng không
Vì cha con đã không còn về nữa
Thân xác cha văng mỗi nơi một nửa
Mộ vô danh sao biết nữa con ơi
Mẹ bồng con ngọc lệ cứ tuôn rơi
Con nhỏ quá chưa hiểu đời mất mát
Giờ đây mẹ với trái tim tan nát
Con của mình cũng phiêu bạt nơi xa
Hình hài con không nơi gọi là nhà
Cũng vô danh như bao la đồng đội
Con yêu ơi nén hương thơm cháy vội
Mẹ mong con tìm lối gặp cha già
Rồi một ngày mẹ cũng phải đi xa
Cõi vĩnh hằng chính là nhà của mẹ
Con yêu ơi hãy yên lòng con nhé
Bao tết qua đồng đội ghé thăm nhà
Như mọi người mẹ thầm hát bài ca
Về đất nước chan hòa vui xuân mới
Bảo Châu
12.02.2018
Bài thơ của bạn hay tuyệt cảm động quá Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc
Thơ rất hay . Cảm động quá bạn hiền ạ…
Tuyệt tác thơ rất hay rất cảm động.
Bài thơ hay đây cảm xúc, chúc bạn ngày mới vui vẻ,
Đã bao lâu rồi mẹ đứng ngông chờ con. Chân run run mắt đã mờ ko nhìn rõ nữa. Nhưng hình bóng của con mẹ vẫn nhìn rõ ko nhoà. Ngày ra đi con ôm mẹ hẹn ngày về. Vậy mà nay hoa đào đã bao lần thay hoa mới. Con ở nơi đâu sao mãi chẳng thấy về. Chắc con đang mải thẹo cha đánh giặc. Cha con con thật là rất tệ. Cả tuổi thanh xuân mẹ phải đợi phải chờ . Sự mỏi mòn trong nỗi cô đơn. Thôi cha con con cứ yên lòng con nhé. Mẹ vẫn đứng yên đây để chờ đón con về. Dù di ảnh cha con con có mờ theo năm tháng. Nhưng bóng hình con vẫn in đậm trong tim. Nén nhang này mẹ giành cho Tổ quốc . Còn nén này mẹ để giành cha. Và nén này mẹ giành cho con đó. Chị cám ơn em đã cho chị nhiều cảm xúc. Chị chúc em một ngày mới thật vui
Bai thơ cua ban thât hay chuc ban 1 ngay vv va hanh phuc
Hay và cảm động quá em ơi !
Chị yêu ơn bài thơ hay qúa
Thật ý nghĩa và cảm động biết bao
Em chúc tác giả thơ hay ngày mới vui vẻ hp bên gđ nhé chị iu
Sâu sắc qúa chị gái
NHỚ CON
Mẹ già tựa cửa ngóng trông
Mùa xuân tết đến con không trở vê
Lòng mẹ lạnh giá tái tê
Ở đâu con hỡi ?
Hãy về đi con
Lòng mẹ thương nhớ mỏi mòn
Hương thơm mẹ thắp mong con trở về
Bài thơ tuyệt bút
Hay lam
Quá tuyệt vời
Mẹ đúng đó chờ Con từng giây phút
Ngón trông hoài con tận phương Xa
Mắt đảo quanh lệ nhiều lần tuông chảy
Con đâu rồi biền biệt đã Bao lâu
Con ơ biền biệt phương nào
Lệ rơi từng giọt chừng nào ngưng đây
Tuyệt lắm! Văn Bình Lê rất cảm động! Chúc bạn ngày mới vui vẻ
Chúc mừng em với bài thơ về mẹ
Đoc thơ em chị mặt lệ vòng quanh
Ngực nghẹn lại nghe trái tim tưng tức
Nhớ chồng kể chuyện chồng đi đánh giặc
Đồng đôi anh tan xác dưới hố bom
Để đến nay chồng chị vẫn …vẫn còn
Gọi đồng đội trong những đêm ác mộng!
Cảm ơn tg nhiều
Chúc mừng em với bài thơ hay xúc động
Bài thơ rất hay và rất xúc động! Cảm ơn tác giả rất nhiều!
Thơ hay lắm cô ơi
Chien em
Thơ hay tình cảm chân thành tri ân Người Mẹ, người Con vì Tổ Quốc hy sinh chính bản thân mình !
Cảm động lắm
Thơ hay bạn ơi
Tho bai viet hay nhung buon va cam dong qua ban oi
30 tết mà chẳng thấy con đâu
Tim U ướt lệ khóc thương sầu
Trời ơi thương nhớ, càng thương nhớ
Xuân này lần nữa lại vắng bóng con
Thơ rất hay.
Bài thơ hay xúc động quá
Rất hay và cảm động quá
Tho hay qua chi oi
Rất hay
Rất hay bạn iu
Chúc thi sĩ xinh đẹp một năm mơí tươi đẹp.- an vui – hạnh phúc bên gia đình nhé
Rất giầu cảm xúc chúc mừng bạn
BẦM
Mẹ ngóng như vầy đã bấy năm
Bao lâu chẳng biết chỗ con nằm
Nghe tin thắng trận ôi giòn giã
Bặt tiếng quân thù sạch cõi Nam
Hụt hẫng xuân về kia én lượn
Rưng rưng tết đến ấy con thăm
Người ta ríu rít vang lời chúc
Chợt thấy thèm sao một chữ BẦM !
Thật xúc động nhớ mẹ quá
Bài thơ hay cảm xúc dâng trào!
Xúc động nghẹn ngào chị ơi
Chúc chị buổi chiều vv nhé !
Xúc động lắm mình đọc xong mà ngen ngào chảy nước mắt
sao em viết quá cảm động đến vậy ?
chúc em buổi tối an lành giấc mơ đepj
Cảm xúc em ơi
Bài thơ xúc động quá
“…Rồi một ngày mẹ cũng phải đi ca
Cõi vĩnh hằng chính là nhà của mẹ” !
???