Bài Thơ: HÁT LỜI RU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HÁT LỜI RU (Tác giả: Bảo Châu)

HÁT LỜI RU
Thơ: Bảo Châu

Tháng bảy rồi bạn ơi hãy về thôi
Thương nhớ lắm lòng bồi hồi xúc động
Bao ngày qua mình như người trong mộng
Tìm bạn hiền rừng xanh rộng bao la

Về đi thôi… về thăm lại Mẹ Cha
Thuở thiếu thời chờ bánh đa bánh đúc
Mình với bạn ra đi cùng một lúc
Trí căm thù mỗi lúc một dâng cao

Bạn nhớ không những đêm đếm trăng sao
Vẫn thầm ước khi nào tan bóng giặc
Bạn với mình ngắm ngàn hoa muôn sắc
Thưởng thức trăng rắc bạc biển quê nhà

Rất lâu rồi chúng mình đã chia xa
Bìa rừng ấy cũng là nhà của bạn
Bao năm xa mình bặt âm tin nhạn
Tìm bạn hiền trong muôn vạn nhớ thương

Bạn nhớ không ngày ấy chúng ta thường
Đêm nằm ngủ cùng giường chung chăn chiếu
Nỗi nhớ quê cùng sẻ chia thuốc điếu
Nghe hát chèo nhớ điệu múa quê hương

Đôi chân mình tìm bạn khắp dặm trường
Tim mách bảo hay bạn thương dẫn lối
Để hôm nay rừng sâu trời sắp tối
Gặp bạn hiền đôi tay vội ghì ôm

Đông heo may rồi những lúc gió nồm
Chỉ mình mình đầu hôm mong tới sáng
Tấm ny lông trải nằm chờ nắng rạng
Lại đi tìm mong bạn được hiển linh

Nay gặp rồi bạn ơi hãy theo mình
Cùng về quê cười xinh trong hạnh phúc
Ôm chặt nhé chân mình giờ đôi lúc
Nhức nhối đau mấy cục đạn vẫn còn

Về quê nhà bạn cũng vẫn còn son
Mình với bạn đường mòn theo lối cũ
Đêm hè tới hai ta cùng nhau rủ
Nghe Mẹ hiền ru ngủ hát lời ru

Bảo Châu
19.7.2018

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Phung
Hong Phung
5 years ago

Rất xúc động.

Hà Thu
Hà Thu
5 years ago

Tổ quốc mãi mãi gi tên các anh

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Bài thơ hay xúc động quá bạn ạ. Ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé bạn.

Nguyen Quang Bich
Nguyen Quang Bich
5 years ago

Bài viết rất xúc động. Chúc em vui, khỏe

Trần Tiệp
Trần Tiệp
5 years ago

Rất y nghĩa và xúc động. Chúc em luôn xinh đẹp và vui vẻ.

Quan Nguyen
Quan Nguyen
5 years ago

Chào cô
Thơ cô hay làm con xúc động
Chỉ mong có ngày được đón bố về quê
Chúc cô vui vẻ và hạnh phúc

Thanhtuyen Nguyen
Thanhtuyen Nguyen
5 years ago

Hay quá chị ạ Chúc mừng tg bài thơ.

Phạm Xuân
Phạm Xuân
5 years ago

Chị ô thơ hay và xúc đolngj lắm!!

Đăng Hữu Hộ
Đăng Hữu Hộ
5 years ago

Thơ như lời tâm sự giữa hai người lính cùng chung chiến hào. Cảm ơn tác giả thơ rất cảm động.

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Xúc động lắm em ơi bao đồng đội
Ra đi rồi mãi mãi vẫn không về
Những người quy tập ngày ngày vẫn thế
Tìm các anh như thể là người nhà
Có những thương binh vẫn đi tìm bạn
Trên rừng xanh hay Quảng Trị xa xôi
Đêm võng trong rừng , cơm vắt cầm hơi
Mải miết đi tìm đồng đội đưa về

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Ui..từng cung bậc thăng trầm của đôi bạn..tác giả đã thêu dệt rất cảm động..từng chi tiết
Ôm chặt nhá..chân đau nhức..mấy viên đạn vẫn còn…hay ơi

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Bài viết hay, hình ảnh thât xúc đông và ý nghĩa Tý y ạ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Ngoc Bich
Ngoc Bich
5 years ago

Bài thơ và Hình ảnh chân thực xúc động quá bạn ơi!

Tuyen Phan
Tuyen Phan
5 years ago

Chúc mừng tác giả có bài thơ hay và đầy ý nghĩa của những người lính đã hy sinh nhưng chưa trở về quê mẹ

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay xúc động lắm chị ơi
Em lại khóc khi đọc thơ của chị
Cảm ơn chị đã chia sẻ bài viết thật là hay và ý nghĩa ạg

Phan Công Hiền
Phan Công Hiền
5 years ago

Bài thơ hay chúc tg ngày an lành

Phạm Văn Quế
Phạm Văn Quế
5 years ago

HÁT LỜI RU
Bài thơ rất hay lời thật ngọt ngào nhiều ý nghĩa , rất cảm động .Hình ảnh rất đẹp .Ngày mới chúc mừng tác giả thành công .

Trường Sa
Trường Sa
5 years ago

Bài thơ rất hay

Võ Văn Giang
Võ Văn Giang
5 years ago

Thơ hay rất ý nghĩa

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Anh cũng là một thương binh và có nhiều bạn giờ chưa về quê được Đọc thơ em cảm động quá em viết từ tâm trang của mình và đã thay tụi anh nói với các bạn đã đi xa…Cam ơn em và bài thơ tuyệt vời này

Trần Hoa
Trần Hoa
5 years ago

Bài thơ và hình ảnh làm mình ko cầm nổi nước mắt BC ơi

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay rât cam xuc anh oi.chuc anh sk luôn co nhung bai thơ hay va ý nghia nhe.

Ngoi Duong Van
Ngoi Duong Van
5 years ago

NẮM ĐẤT
Nắm đất hoang sơ, nắm đất thiêng
Hôm nay về lại với mẹ hiền
Bao ngày lặn lội công tìm kiếm
Nắm đất đây rồi! Nắm đất ơi!

Mòn mõi trông tin khắp phương trời
Mẹ hiền nước mắt cạn rồi vơi
Nơi con nằm xuống xa vời vợi
Tìm mãi quanh năm đến trọn đời

Đồng đội cố tìm khắp muôn nơi
Linh thiêng hồn gọi ấm bao lời
Hôm nay vào tận nơi tìm mới
Bốc nắm xương tàn sương gió phơi

Họp mặt hôm nay mắt rạng ngời
Nắng vàng tỏa rạng khắp nơi nơi
Cờ sao phơi phới tung lộng gió
Bè bạn trông chờ, có vậy thôi

Về lại quê hương bạn vui rồi
Mẹ già chờ đợi mãi không nguôi
Ôm hôn nắm đấy đầy hương khói
Tim thắt, lòng đau chẳng nói gì

Anh hãy yên lòng Tổ quốc ghi
Tên anh sáng mãi mọi thời kỳ
Như bao liệt sỹ cùng anh đó
Về lại quê hương có một ngày.
Tháng 7 tri ân _ 19/7/2018

Kiểm Thoa
Kiểm Thoa
5 years ago

Bài thơ thật hay và tràn đầy tình đồng đội, thật cao cả.

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Cảm động lắm chị yêu ơi ,,

Nguyệt Dương
Nguyệt Dương
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc sâu lắng.Đậm chất tình người .Chúc bạn một chiều vui nhé.

Phạm Kim
Phạm Kim
5 years ago

Bai Thơ hay rất xúc động bạn.
Chúc bạn buổi chiều vv hp an lành.

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp cao cả tình đồng chí đồng đội xin chia sẻ cùng sư tỷ
mến chúc buổi chiều vui vui hạnh phúc

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay, cảm động lắm em.

Na Ti
Na Ti
5 years ago

thơ hay quá chị iu!
Bài thơ đầy cảm xúc ,Ý nghĩa quá! Viết về tình cảm cao đẹp ấy, đồng thời tái hiện lại một cách chân thực hình ảnh của người lính.
Kính chúc chị muôn điều tốt đẹp nhất nhé!

La Vu
La Vu
5 years ago

Thật thiêng liêng và xúc động….

Trương Thị Lý
Trương Thị Lý
5 years ago

rat hay

Quan Nguyen
Quan Nguyen
5 years ago

Không gì sâu đậm bằng tình đồng đội

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ hay và vô cùng xúc động !
Bao ký ức đáng nhớ về tình bạn , tình đồng chí làm cho người đọc rất cảm động !
Hôm nay gặp lại bạn xưa ,
Lòng đau như xé , tràn trề lệ rơi !
Bạn nay ở trốn xa xôi ,
Giữa nơi tiên cảnh bồng lai một mình !
Hai người như bóng với hình ,
Nhưng nay bạn đã hy sinh mất rồi !
Mỗi người sống ở một nơi ,
Hômnay đón bạn , bồi hồi nhớ thương !
Cúi đầu thắp một nén hương !
Cầu mong bạn dưới suối vàng thoat siêu !

Scroll to Top