Bài Thơ: HẠNH PHÚC THẬT GIẢN ĐƠN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC THẬT GIẢN ĐƠN (Tác giả: Mạc Phương)

HẠNH PHÚC THẬT GIẢN ĐƠN
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Mấy chục năm trời dãi nắng dầm mưa.
Tình yêu anh chưa bao giờ thay đổi.
Xe bon bon dẫu bây giờ có tuổi.
Vượt thời gian hoa thắm mãi màu yêu.

Kiếp mưu sinh luôn vất vả sớm chiều.
Hình bóng em tiếp cho anh nghị lực.
Bánh xe đời anh vẫn còn dư sức.
Vượt gian nan để cập bến bờ thương.

Đêm dần buông trên tất cả đoạn đường.
Người hối hả ngược xuôi trên con phố.
Những vệt đèn hắt ánh vàng loang lổ.
Anh miệt mài gắng đạp đến nơi em.

Bông hồng này với chiếc nhẫn đi kèm.
Hãy gật đầu về bên anh em nhé.
Nửa cuộc đời yêu em trong lặng lẽ.
Tấm chân tình mãi mãi chẳng đổi thay.

Anh vững tin cũng sẽ có một ngày.
Được đèo em trên chiếc xe đời mới.
Nắm chặt tay mà lòng vui phơi phới.
Đơn giản mà hạnh phúc phải không em?

BLT 13/12/2016
Ảnh mượn Anhkiệt Trần

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thi Sa Cao
Thi Sa Cao
7 years ago

Cảm động..quá bạn..

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Cám ơn Bằng Lăng Tím nhé Chúc bạn buổi trưa vui vẻ và ấm áp bạn nhé .Thơ hay quá vui quá chân tình quá TUYỆT

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho viet cam súc lam ban oi

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay qua Bang lang Co nguoi Tang hoa roi
Chuc mung nhe Jery rat qui B L T ok

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Hay va dat tinh cam .chuc ban mai la nguoi hp

Bích Nguyễn
Bích Nguyễn
7 years ago

Hay quá

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

quá hay

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay quá e ơi !!!!!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

thơ tình TÍM đã đăng lên
tiếng thơ dục giã văn nhân ba miền
nhanh chân có phúc đào tiên
được BLT tặng riêng thơ tình
gi lòng tạc dạ đinh ninh
vàng mười còn kém thơ tình TÍM chao
ướ ao //cứ vẫn ước ao ///

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Tình yêu có bát bún riêu.
Bông hồng đỏ thắm nói điều giản đơn.
Yêu em chẳng có gì hơn.
Xe sài gòn bắt nắng với quần sờn mông.
Mặc ai cuộc sống màu hồng.
Hạnh phúc đơn giản tấm lòng anh trao.

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Hay quá
Chúc em hạnh phúc

Dat Nguyen
Dat Nguyen
7 years ago

Thơ hoạ hay lắm bạn,hình ảnh đời thường hiếm thấy giữa xã hội hiện đại xô bồ!

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Hay lắm Băng Lăng Tím ,tình yêu bằng tấm chân tình và giản đơn là điều phụ nữ mong đợi ,

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Luu Thai
Luu Thai
7 years ago

rat hay

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Chị xin 1 bài nào BLT ơi ! nghiền thơ e rùi .thông cảm cách xưng hô . Ch chắc là e còn trẻ hơn ch nhèo nên gọi ce cho t/ c nha

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho hay qua

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
7 years ago

Rat hay!

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ rất hay BLT ào. Chúc em luôn vui vẻ nhé.

Lê Hòa
Lê Hòa
7 years ago

Tuyet voi!

Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
7 years ago

Hanh phuc doi khi chi la nhung dieu don gian ma tren duong doi ta hay lang quen em nhi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Hay quá luôn Bằng Lăng Tím ơi

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay quá

Tham Nguyen
Tham Nguyen
7 years ago

Hay qua
bằng lăng tím

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất hay đầy cảm xúc

Thiên Tran
Thiên Tran
7 years ago

Thơ bạn làm ấm lòng ngưòi.
Khi Tình yêu chẳng thể chia đôi.
Dù đời đổi thay thành trăm ngã.
Tình vẫn bên nhau chẳng nhạt nhòa?

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho hay lam ban chuc ban vui ve nha.

Hoa Nguyen Viet
Hoa Nguyen Viet
7 years ago

Thơ hay thế

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Tôi đi xe đap tán gái đêu thất bai
..nếu có nhân và hoa thi tam ổn.bai thơ hay tư tưởng.

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Tuyệt lắm em

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Hay lắm bạn iu Bằng Lăng Tím ! Chúc bạn luôn vui khỏe nhé ! ❤ ? ? ? ? ?

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
7 years ago

Đúng lả thơ khi mơ !

Trần Quốc Dũng
Trần Quốc Dũng
7 years ago

Thật tuyệt vời, rất tình cám ơn em nhiều buổi tối vui vẽ hạnh phúc nhé

Phat Nguyen Vinh
Phat Nguyen Vinh
7 years ago

Vòng xe ấy sẽ lăn theo hạnh phúc
Sẽ chở theo bao khăn khó cuộc đời
Sẽ êm đềm trong năm tháng mù khơi
Và trẻ mãi tóc trên đầu có bạc

Tình yêu ấy khó khăn mà rất đẹp
Nó hoang sơ giữa bề bộn áo cơm
Nó tinh khôi dù 1 cánh hoa thơm
Và tinh khiết trong tấm thân bụi bặm.

Anhkiet Tran
Anhkiet Tran
7 years ago

Cuộc đời vui mỗi chiều ta đứng ngắm
Ánh hoàng hôn sưởi ấm tâm hồn nhau
Tình trăm năm đẹp mãi mãi về sau
Ta đưa nhau sang bến bờ Hạnh Phúc
Phat Nguyen Vinh

Xin tiếp ban đoạn cuối nhé! Chúc vui vẻ!

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Xe dap oi da xa roi con dau

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Thơ hay , chứa đầy ý nghĩa. Mói tình nghèo mà đong đầy hạnh phúc
Chúc em vui, khoẻ, trẻ nhiều hạnh phúc

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Bai Thơ hay

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bai thơ hay đầy cảm xúc M
P…

Thanh Nhan Nguyen
Thanh Nhan Nguyen
6 years ago

Thao Tran Lâm Vũ nhớ ngày xưa a Thao về tặng hoa cho người yêu hẹ

Scroll to Top