HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Lúc nào cũng vậy em ơi
Ai không muốn được cả đời bên nhau
Có ai muốn dạ nát nhàu
Khóc cười hay phải khổ đau một mình
Yêu thì muốn được lung linh
Luôn luôn hòa quyện bóng hình yêu thương
Cùng nhau đi trọn con đường
Nồng nàn say đắm tình vương trong lòng
Tháng ngày vẫn cứ đợi mong
Nhìn nhau trìu mến trọn vòng tay đan
Để cho hạnh phúc ngập tràn
Hương nồng tình ái luôn lan tỏa dần
Chúng mình không phải phân vân
Vì trong lòng thấy luôn cần có nhau
Để cho tình đẹp muôn màu
Một lòng chung thủy trước sau vẹn tròn
Cho dù cách trở núi non
Đôi chân dù có mỏi mòn vẫn cam
Dù cho phân biệt tiên phàm
Cho dù khổ tận vẫn cam lòng này
Chỉ cần ta được chung tay
Là ta mãn nguyện đọa đày vẫn vui.
Tp. HCM 2018
P T H
__________________
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Bên nhau dù cực đẩy lùi
Khó nào cũng vượt niềm vui có mình
Như cau tỏa ngát hương trinh
Lá trầu vôi quện hành trình mai sau
Có anh nghĩa thắm đẹp màu
Sắt son bền vững cùng nhau không rời
Nghèo tiền tình mãi chẳng vơi
Đơn sơ mái ấm muôn đời đắp xây
Nhọc nhằn nhưng lại xum vầy
Vun mầm hạnh phúc thành cây đâm chồi
Hoa tình ủ thắm lên môi
Ngọt mềm hương tỏa để rồi kết tinh
Một lòng Ươm chữ ta mình
Vần thơ đoạn cuối duyên xinh có chàng
Nga Phạm
Rất tình em ơi
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Bên nhau dù cực đẩy lùi
Khó nào cũng vượt niềm vui có mình
Như cau tỏa ngát hương trinh
Lá trầu vôi quện hành trình mai sau
Có anh nghĩa thắm đẹp màu
Sắt son bền vững cùng nhau không rời
Nghèo tiền tình mãi chẳng vơi
Đơn sơ mái ấm muôn đời đắp xây
Nhọc nhằn nhưng lại xum vầy
Vun mầm hạnh phúc thành cây đâm chồi
Hoa tình ủ thắm lên môi
Ngọt mềm hương tỏa để rồi kết tinh
Một lòng Ươm chữ ta mình
Vần thơ đoạn cuối duyên xinh có chàng
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay lắm anh ơi
Thật tuyệt ! Thơ hay hình đẹp lãng mạn quá em à !
Thơ hay xúc động
Xướng hoạ hay , tình cảm đậm đà lắm anh ơi .
Hay lắm Phạm Hùng
Bài thơhay lắm anh ak
Em chúc anh ngày mới vv và hp ak
Hay lắm
Hay quá anh
Cho mình chia sẽ với nhé ?
Tho hay quá anh
Xướng họa rất hay
Thơ hay quá anh hai
Hay a chi thơ hay qua