Bài Thơ: HAI NỬA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HAI NỬA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

HAI NỬA YÊU THƯƠNG
Thơ: Hoàng Lan

Nói khẽ thôi kẻo mọi người nghe đấy
Ngại lắm nè, họ nhìn thấy nữa cơ
Chẳng yêu đâu mà mi khép hững hờ
Má ửng hồng đợi chờ làn môi thắm

Nói khẽ thôi một lời yêu say đắm
Lời thì thầm nhưng nồng ấm con tim
Ong bướm kia nghe thấy cũng phải thèm
Rồi ghen tị mắt ướt nhèm tội lắm

Nói khẽ thôi phượng vĩ cười trong nắng
Đu đưa cành ai tặng nụ trộm thương
Ghét ghê chưa gió ngúng nguẩy bên đường
Len lén nhìn tóc mây vương cành lá

Nói khẽ thôi mây lướt trong chiều hạ
Mây ngừng trôi mây giòn giả ghẹo kìa
Ôi thiệt là! sao cũng kỳ lạ ghê
Nửa xa xôi nửa cận kề xao xuyến.
HL

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
6 years ago

Ui… thơ hay quá… chúc mừng pé nha

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Úi chòa.. úi chòa.. úiiiiiiiiiii chòaaaa uiiii.. thơ hay wa xá là hay nè trời… hay wa hà e gái uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Diem Nguyen Duong
Diem Nguyen Duong
6 years ago

Bài thơ thật dễ thương làm mềm lòng bao chàng trai rồi đấy . Chúc mừng tác giả rất nữ tính nhé .

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Nói khẽ ư? Chẳng nói khẽ được đâu
Khép bờ mi mà ửng hồng đôi má
Bé có thấy bao người nhìn đó hả
Yêu yêu mà tô thắm đỏ bờ môi

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Thơ hay cuối tuần vui vui nhớ
Hoàng Lan

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Hay lắm Lan Hoàng

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Lời yêu cứ thầm thì nhỏ nhẹ
Mà nồng nàn đến thế người ơi
Vượt mưa nắng bão giông sương gió
Mong cùng đi đến trọn cuộc đời
Cảm tác
Thơ hay
Chúc mừng

Theloc Phan
Theloc Phan
6 years ago

Hoàng Lan hay lắm em..

Phút đồng cảm ôi sao lòng lưu luyến.
Nói nghe nè bé hỡi chuyện ngày qua.
Mây trêu đùa bởi thơ dại đó mà.
Cứ ấp úng lời tình không dám tỏ.

Yêu lắm cơ tóc đuôi gà nhỏ nhỏ.
Chạy tung tăng lí lắc bỏ ngoài tai.
Má hây hây khuất sau suối tóc dài.
Nên không thấy rằng ai đang e thẹn.

Khờ làm sao chỉ biết cười bẽn lẽn.
Nhìn em đi ngẹn ngẹn ở con tim.
Đến hôm nay cứ dõi mắt kiếm tìm.
Ve kêu hạ đắm chìm trong dĩ vãng.

Người xa khuất xót đời cây lẽ bạn.
Gió thì thầm giọt nắng ở ban mai.
Bình minh lên in đậm một hình hài.
Vui lên nhé chắc rằng ai có nhớ.

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Thơ hay qua chị oi

Thu Vuong
Thu Vuong
6 years ago

Rất hay. Chúc bạn một bs cn vv hp

Đào Trương
Đào Trương
6 years ago

Mộc mạc nhưng rất chân tình

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Tuyệt vời luôn em gái

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Hay lắm HL ơi !

Phượng Đỗ
Phượng Đỗ
6 years ago

Thơ của bạn vẫn trong trẻo như thế chúc buổi tối vui vẻ bạn nhé

Scroll to Top