Bài Thơ: HAI ĐẦU NỖI NHỚ. (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HAI ĐẦU NỖI NHỚ. (Tác giả: Bảo Châu)

HAI ĐẦU NỖI NHỚ.
Thơ: Bảo Châu

Lòng tâm trạng ai gửi hồn vào trong thơ đó
Có phải em không? Làn gió mát của heo may
Có nhớ không em, câu ca dao nói về hoa cải
Rau răm rã rời ở lại chịu đắng cay!

Em có về quê mỏ với anh buổi chiều nay
Ngắm hoàng hôn trên cây dương cầm Bãi cháy
Núi Bài thơ chiều nay sao trông thơ vậy
Vọng tiếng thơ xưa lan tỏa sóng Bạch đằng!

Bái tử long đây -tựa một bức tranh
Bao Huyền thoại từ những ngày đầu dựng nước
Những chiếc tàu không số, nhằm phương nam tiến bước
Biết bao người con anh Hùng còn nằm dưới đáy đại dương!

Em có về cùng anh chia sẻ tình thương
Công cuộc dựng xây có khi phải trả còn hơn máu
Vụ bục nước đường lò ở độ sâu còn đau đáu
Hòn than ra còn vương nước mắt nhiều người…!

Có được buổi hôm nay, rộn rã những tiếng cười
Những lẵng hoa trao nhau còn vấn vương hương sắc
Trên khắp đất nước này có điều gì còn khúc mắc
Sợi nhớ, niềm thương chưa kịp trao nhau!

Chúng mình hai đứa đang đứng ở giữa hai đầu
Của tình yêu và nỗi nhớ!

10/5/18
Tác giả: Nguyễn Thềm

Bài Thơ: HAI ĐẦU NỖI NHỚ. (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Chúc em vui vẻ thật nhiều vạn sự như ý nhé

Hải Bình
Hải Bình
5 years ago

Hay chị ơi

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Thơ hay chị yêu ạ ,

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc buổi hạnh phúc

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm..

Nguyen Hong Son
Nguyen Hong Son
5 years ago

Hay lắm chị.

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay lam ban oi

Bích PhamNgoc
Bích PhamNgoc
5 years ago

Hay quá..
Xin chúc mừng tác giả ..

Liên Bùi
Liên Bùi
5 years ago

Thơ hay lắm

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay qúa chị iu
Em xin chúc mừng chị ạg
Và chúc chị buổi tối vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc nhé chị iu

Truong Le
Truong Le
5 years ago

chúc mừng em… buổi tối vui vẻ

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Thơ hay lắm em ơi
Chúc mừng em nha

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Hay quá bạn ơi. Chúc bạn vui vẻ ngủ ngon nhé.

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Có được ngày nay là bởi bao mất mát đau thương
Của thế hệ cha anh đã mở đường đi trước
Đâu có phải kim cương hay là nhung lụa
Mà là máu xương hoà cùng nước mắt
Cho ta đi trên những đỉnh cao
Đưa ta tới những vì sao lấp lánh
Đất nước ta bốn nghìn năm văn hiến
Dưới ngọn cờ hồng của Đảng Bác quang vinh
Thế hệ cháu con ngàn năm ghi nhớ
Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả phải nhớ người trồng cây
Có đúng vậy ko em nhỉ

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Bài thơ rất hay !
Chúc mừng tg và bài thơ

Tam Nguyen
Tam Nguyen
5 years ago

Tho hay lam ???

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay chúc mừng em yêu
Chúc ngày mới muôn điều tốt đẹp

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Cũng bởi vậy nhiều đêm anh trăn trở
Ta mặc nhiên nỗi nhớ ở hai đầu
Sóng cồn cào biển gọi biết về đâu
Bao vất vả lo toan đời dâu bể

Bao công việc chuyển giao bao thế hệ
Đất Quảng Ninh đẹp mãi chẳng thể ngờ
Núi bài thơ sừng sững đẹp giấc mơ
Bãi cháy chiều nay người ơi trở lại

Tiếng ru biển ân cần còn đọng mãi
Về đây nghe em về với Hạ Long
Về đây cùng anh ta mãi chẳng buồn
Câu hát xưa…bình minh-Hạ Long đẹp mãi

Đỗ Xuân
Đỗ Xuân
5 years ago

Bài thơ thật hay bạn hiền ơi..
Chúc bạn ngày mới sức khỏe bình an nhé

Hoàng Điệp
Hoàng Điệp
5 years ago

Núi Bài Thơ ơi,một vùng mỏ,vùng biển,vùng trời lại hiện về trong ta qua những vần thơ hay của em . Chúc em luôn trẻ đẹp và có nhiều thơ hay .

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
5 years ago

Em gái quê ở đâu mà sáng tác bài thơ nào cũng hay vậy. Bài thơ rất hay . chúc mừng em nha ?

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Ánh chị hằng chiếu rọi đường đi
Ta mộng mị cái gì ta đã có
Ánh chị hằng luôn luôn sáng tỏ
Ở hai đầu nỗi nhớ khôn nguôi

Phạm Hương
Phạm Hương
5 years ago

Cảnh đẹp thơ mộng quá ạ

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Hay tuyệt bạn iu

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Hongxanh Hoa
Hongxanh Hoa
5 years ago

Hay lắm ạ e xin chia sẻ nhé

Scroll to Top