HAI CHIỀU THƯƠNG NHỚ
Thơ: Bảo Châu
Anh và em ở hai đầu thương nhớ…
Như dòng sông bên lở – bên bồi
Lửa tình yêu cứ mãi bồi hồi
Làm se thắt lòng ta càng thêm nhớ…
Dòng sông kia nước chảy về bên nớ
Để bên bồi cứ mòn mỏi chờ trông
Cầu không bắc sông càng rộng mênh mông
Để thuyền trôi xuôi dòng con nước lớn…
Ta nhớ nhau trong từng khuya sớm
Giọt lệ sầu cứ tuôn chảy chẳng ngừng rơi
Tình yêu ơi!… sao khổ thế người ơi!…
Cứ đêm đến lại nhớ nhau quằn quại…
Trái tim ơi xin một lần nhẫn nại
Đợi chờ nhau để tình được bền lâu
Để tình ta được mãi xanh màu
Được lưu luyến trong nhau chiều thương nhớ…
Hồng Chiên
24.6.2017
Thơ hay lắm chỉ nỗi nhớ nhau quằn quại là sao thôi hỡi em của tôi ơi !
Hay lắm Chiến Phạm
Tình yêu ơi!…..
Nhớ nhau quằn quại … rất cảm xúc
Tuyêt chi ak
Thơ tình thật là hay em à !
Buổi chiều vui vẽ nha em iu .
Hay lắm cô ơi
Em gai Chi lam tho ..hay tuyet…nào la nu cong gia chanh…em gai chi gioi nhat .luon…♡♡..
Chao nha tho cua dat tan hoa chuc em buoi chieu vui ve
Bài thơ hay bạn ơi!
Thơ hay thế chị ơi
Hay lâm .
Tặng c nè.hihi
Cảm xúc quá bạn yêu ơi!
Thơ hay Tình cảm nồng nàng quá
Thơ hay manf đươm chât trư tih.chuc mưg ban
Chiều qua sông mênh mông con nước lớn
Thương kiếp lục bình mai biết sẽ về đâu?
Thương lắm đời em sớm gặp cảnh vương sầu;
Thương mối duyên đầu của sông… chưa kịp bồi đã lỡ…
Chiều qua sông đắng lòng câu duyên nợ
Nghe sóng xô bờ… thương nhớ lắm… cố nhân ơi!…
Hay quá
Em ở đầu sông thương
Anh cuối con sông thương….
Cung uống chung nước con sông thương…
Bài thơ hay lắm chi .. chúc chị ngày CN ấm áp chi nhé
Hay quá bạn iu ơi .
Thơ hay lắm ảnh đẹp tuyệt vời quá, chúc tác giả ngày mới vui tươi và hạnh phúc,