Bài Thơ: HẠ VỀ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HẠ VỀ (Tác giả: Mạc Phương)

HẠ VỀ
Thơ: Mạc Phương

Hạ có về em vẫn mất anh thôi.
Thời gian ơi,chẳng hẹn nhau được nữa.
Để mỗi ngày về trái tim thắp lửa.
Nơi nhớ thương mươn mướt một nỗi buồn.

Hạ có về dòng nước mắt vẫn tuôn.
Chẳng kịp lau mỗi chiều khô dòng lệ.
Rồi ngày mai giông gió lại kéo về.
Lại vần vũ trong ngàn cơn sóng nhớ.

Hạ đã về phượng hồng càng nức nở.
Bởi yêu thương đã xa ngái hững hờ.
Người nơi ấy có còn đợi còn chờ.
Màu hoa thắm vương trong mùa hạ trắng ?

Hạ đã về, trời ngập tràn ánh nắng.
Nhưng trong lòng băng giá ướp lạnh căm.
Câu thơ cũ vương vấn tận xa xăm.
Có còn nhớ cánh phượng hồng mùa hạ

( PH 4/4//2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Ngày mới đầu tuần vv nha PH

Thành Lê
Thành Lê
8 years ago

ngay dau tuan vv va hp

Phivan Thai
Phivan Thai
8 years ago

Ha ve doi nga chia ly
Ha ve noi nho tinh si doi cho
Ha ve phuong do tham cho
Ha ve Noi nho dem mo bong nguoi.

Ha ve vang dong tieng cuoi
Ha ve trong nang tham tuoi Phuong Hong
Ha ve nho moi tinh nong
Ha ve ma tham moi hong tinh trai

Ha ve nho thuo hom nao
Ha ve nho thuo tinh trao ban dau
Ha ve vang tieng ve sau
Ha ve lang dong tinh sau thang nam !…

…….
Tho rat hay va lang dong trong tam hon nguoi doc . Chuc vv/ hp nhe

Phivan Thai
Phivan Thai
8 years ago

Goi chi nhe Phuong Hong.

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hạ đã về hay quá bạn ngày mới vui nhé

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

Summer

Hữu Chân
Hữu Chân
8 years ago

Chổ anh có tàu phá băng,nếu em cần thì alo nhé , Chào P.H .

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ ý trầm mặc u hoài,buồn thê thiết Phượng Hồng
ạ,hay lắm em.

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
8 years ago

Thiếu tự tin ….nhỉ .

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Anh đã nghe thấy tiếng nói của em.
Những lời nói làm anh đau lòng quá.
Từ trái tim nơi người yêu bé nhỏ.
Cám ơn gió chở tình em say đắm.
Đến bên anh những lời nói ngọt ngào.
Em yêu ơi! Đừng bao giờ khóc nhé.
Muôn nụ cười xinh xắn nở trên môi.
Hãy cất giữ tình yêu anh trong đó.
Giọt nước mắt cất sâu vào trong tim.
Chờ anh về hãy khóc nhiều em nhé !
Giọt nước mắt hạnh phúc nhất trên đời.
Anh sẽ về dù ngày tháng hơi xa..
Anh vuốt ve thiết tha bờ vai nhỏ.
Đau khổ qua rồi,hạnh phúc mãi nha em..(PH) hehe
Phượng Hồng ! Bạn iu ngày mới an lành,hp,vui vẻ nhé ! ^_^

Hồng Phượng
Hồng Phượng
8 years ago

Tuyệt lắm..Phượng Hồng

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Nhớ ngày xưa !

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Hay

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

đầy cảm xúc . hay lắm c iu

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tiếng ve kêu hạ lại về.
Cánh phượng đỏ đốt lửa trời chia ly.
Giờ đây anh có còn nhớ ko.
Những ghi dấu kỷ niệm xưa sân trường.
Chúc người đep buổi chiều vv hp công tác tốt nhé.. kakkkk

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
8 years ago

Nghe hạ vè long buôn ray rứt
Nhành phượng đỏ kéo người đến nỗi
Chia xa hay gặp lại thuở ban đầu

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Hạ thương

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
Hay lắm Em !
4 câu cuối tuyệt nhất .Tháng Tư vui nhiều Em Nhé , Phượng Hồng .

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Tuyệt lắm lun c!!

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

ai đã bước qua thờ học sinh đếu có một chút gì để nhớ để thương mỗi khi nhìn thấy hoa phượng nở

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
8 years ago

Thơ rất hay, nhưng lúc này bận quá không có thời gian chúc em ngủ ngon

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Hay em

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Hết hạ chuyển sang thu, thì phải mất anh thôi muốn gặp lại chờ hạ sang năm em nhé.. hi

Scroll to Top