GƯƠNG VỠ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tình mình nay đã rất mong manh
Gương vỡ làm sao vá được lành
Từ buổi ban đầu không gắn kết
Nên đành tan vỡ mộng ngày xanh
Thuở mới yêu người đẹp biết bao
Thời gian xóa hết chuyện hôm nào
Chẳng còn gì để mà lưu luyến
Nhớ lại nên lòng thấy xuyến xao
Ra đi để lại phía sau lưng
Câu chuyện yêu đương cũng đã từng
Bỏ hết niềm thương thành vụn vỡ
Bây giờ ta lại hóa người dưng
Thì thôi đã hết đành tan vỡ
Khi một chuyện tình quá mỏng manh
Thôi nhé chia tay ta đoạn tuyệt
Làm sao gương vỡ vá cho lành.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay quá
Vỡ hết òy Hu hu
Thơ hay lắm Hùng Phạm
Hay lắm anh ơi
Thơ rất hay bạn ơi
Rất hay anh
Mua keo dán sắt dán lại , hiiii. Em chúc anh chiều vui vẻ nhe.
Hay và cảm động lắm lắm luôn . Cho phép L N đc chia sẻ vào trang riêng nhé tg
Thơ hay quá bạn ơi!
Bài thơ hay lắm bạn ơi
Nguoi ta noi guong vo lai lanh.tuy nhien no văn con vêt rang phai ko
Hay bạn à
Tình mình nay đã rất mong manh
Gương vỡ làm sao vá được lành
Từ buổi ban đầu không gắn kết
Nên đành tan vỡ mộng ngày xanh
Thuở mới yêu người đẹp biết bao
Thời gian xóa hết chuyện hôm nào
Chẳng còn gì để mà lưu luyến
Nhớ lại nên lòng thấy xuyến xao
Hay quá anh ak
Bài thơ hay lắm anh ạ !
Chỉ mong gương vỡ lại lành
Cầu cho điều ấy như tình đôi ta
Dù cho trăm cách ngàn xa
Cuối cùng mình vẫn cứ là của nhau
Sống cho đến bạc mái đầu
Qua cơn hoạn nạn hiểu nhau thêm nhiều
Nhưng ôi! Càng ước bao nhiêu
Thu về một nỗi quạnh hiu trong lòng
Gương vỡ rồi cũng như không
Ước chi thêm nữa cho lòng càng đau.
Bài thơ hay lắm em Chúc em gái ngày mới vui vẻ
Em ối
Bài thơ rất là tuyệt vời.
Anh chai thanh hùng.
Em gái mến chúc anh.
Chúc mừng bài thơ hay