Bài Thơ: GỬI VÀO THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GỬI VÀO THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

GỬI VÀO THƠ
Thơ: Hoàng Lan

Mùa thu đi cuốn trôi theo kỷ niệm
Để đông về tắt lịm cả vần thơ
Nắng vàng thưa phai nhạt bởi sương mờ
Chỉ nỗi lòng vu vơ miền xa thẳm

Thu ra đi đông lại về lạnh lắm
Thơ run run không còn ấm hương nồng
Lời ru buồn ru giấc mộng đêm đông
Theo gió bay ruổi rong phương nào đó

Tiếc nuối thu nỗi niềm chưa kịp ngỏ
Mắt lưng tròng vò võ những hoài mong
Đành vậy thôi xin giữ lại trong lòng
Đếm thời gian xuôi dòng vào quá khứ

Sương cứ rơi, riêng cõi lòng ấp ủ
Chút hương nồng xưa cũ mùa dấu yêu
Lúc đông sang gom góp lại thật nhiều
Gửi vào thơ những điều thu chưa tỏ.
HL

Bài Thơ: GỬI VÀO THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay!

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Thơ hay tuyệt ..

Ưu Hoa Vô
Ưu Hoa Vô
6 years ago

Sao thơ buồn vậy c yêu

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Thích nhất câu!
Đành vậy thôi….. Hihi

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Em ơi! tuyệt vời

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Gửi vào thơ gửi cả những ước mơ

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay nha pe

Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Bài thơ hay lắm ạ ?

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời em ơi !

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay lắm chị iu rất dịu dàng.

HAn Gia
HAn Gia
6 years ago

Hay tuyet

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Em gởi vào thơ bao nhiêu kỷ niệm
Cuốn trôi rồi để tha thiết chờ mong
Liệu có còn…hay trước gió đông
Cũng lạnh lẽo trông về phương ấy?

Duy Loan
Duy Loan
6 years ago

Hay lắm chị ơi …
Mến chúc chị buổi tối ngập tràn niềm vui nhé

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

hay lắm cháu, chúc cháu luôn vui vẻ nhé

Ngự Miêu
Ngự Miêu
6 years ago

Be meo de thuong?

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Thật tuyệt vời, chúc mừng chỉ buổi tối ấm áp hạnh phúc nhé chị

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Bài thơ hay và giầu cảm xúc lắm Lan Hoàng

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Thơ hay…

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay.. hồn thơ truyền cảm e ơi: Sương cứ rơi, riêng cõi lòng ấp ủ
Chút hương nồng xưa cũ mùa dấu yêu
Lúc đông sang gom góp lại thật nhiều
Gửi vào thơ những điều thu chưa tỏ.

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Bài thơ hay quá .

Ngọc Lan
Ngọc Lan
6 years ago

Hay lắm chị và lãng mạn lắm chị, buồn lắm chị

Scroll to Top