Bài Thơ: GOM NẮNG GỞI VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: GOM NẮNG GỞI VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

GOM NẮNG GỞI VỀ
Thơ: Bảo Châu

Vạt nắng vàng lặng lẽ bỏ đi xa
Nhường lại đây tất cả mùa đông đến
Chẳng gần nhau để hương tình đan quện
Con phương xa lại nghĩ đến quê nhà

Ở nơi ấy ta có mẹ có cha
Có bạn bè thuở bánh đa bánh đúc
Tiếng gà gáy đêm đêm như thúc giục
Đánh thức tôi những lúc dậy học bài

Và còn nữa có những giọt sương mai
Long lanh đọng trên vai người tần tảo
Vẫn gồng mình vượt qua bao giông bão
Để cho con mạnh mẽ bước vào đời

Đông đến rồi thương lắm nước mắt rơi
Tạm biệt quê chơi vơi miền xa thẳm
Heo may gọi lòng này ôi nhớ lắm
Đất phương Nam gom nắng muốn gởi về

Bảo Châu
30.12.18

Bài Thơ: GOM NẮNG GỞI VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Nơi có nắng con nhớ quê lạnh lắm
Con muốn gửi về chút nắng nơi đây
Để thân già cha mẹ được đong đầy
Như thơ em hay về mẹ cha đó

Phạm Hẹn
Phạm Hẹn
5 years ago

Thơ hay lắm chúc hai bác luôn mạnh khoẻ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Con chúc bố mẹ cô mạnh khỏe nhé bài thơ hay quá ạ

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Ngoài này rét lắm em ơi

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
5 years ago

Mot nnguoi con hiểu thao luon nhớ quê nho bo mẹ nho ben nuoc bo đe nhung ky niemin chuc thuo au thơ.
X

Phuong Lan
Phuong Lan
5 years ago

Miền Bắc đang mưa rét như cắt thịt da
Con hãy gửi nắng ấm về quê nhà con nhé

Lâm Minh
Lâm Minh
5 years ago

gom nắng gửu về nơi quê nhà lạnh lắm em ơi…!

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Chúc mừng bạn…

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Em đừng gom hết nắng ấm của anh
Để cho hoa nở nắng hanh lại về
Gỏi em một chút làm quà về quê
Xuân về hoa nở làm mê lòng người

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc em vv hạnh phúc

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Tuyệt quá bạn iu

Chien Nguyen Trong
Chien Nguyen Trong
5 years ago

Cha mẹ là hạnh phúc của đời con … chúc bâc trên mạnh khỏe , TG thơ hay

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng bạn thơ / mến chúc chủ nhật may lành hạnh phúc vui vẻ ,

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Em chúc chị yêu ,

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

” Muốn chia nắng đều cho ngoài ấy
Có tình thương tha thiết của trong này…”

Thế Mỹ
Thế Mỹ
5 years ago

Trời đông rét lắm người ơi
Thương người gửi nắng về nơi Quê nhà
Chúc mừng Hạnh Phúc quá ta
Nhờ Mây gửi nắng về nhà Ấm Em

Xuân Tình
Xuân Tình
5 years ago

em gái iu ,thơ rất hay em à

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Rất hay ??

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Lời thơ mềm mại thật tuyệt nha Minh Vũ mến chúc thi hữu may mắn vui vẻ ấm áp bên gia đình nha

Nụ Cười Hạnh Phúc
Nụ Cười Hạnh Phúc
5 years ago

Chị ơi miền bắc quê mình đang lạnh lắm dưới 10 độ đó chị mau gửi chút nắng ra cho đo lạnh nhé chị iu ơi.

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
5 years ago

Chúc mừng em với bài thơ rất hay, hình ảnh tuyệt vời …
Gửi nắng ra bắc nha em ,rét quá hà…

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
5 years ago

Rất tuyệt Chúc mừng Chị

Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Thành
5 years ago

PHạm thị chiến
……
Gom nắng gửi về
…….
Gia đình em phạm Thị chiến. Nói riêng
Gia đình mọi người nói chung đã vào nam sinh sống ,lập nghiệp đã từ nhiều năm nay
Đông đi ,xuân về,tết đến thị chiến bồi hồi kể chuyện để nhớ về quê hương của mình
Nhớ bao kỷ niệm thời thơ ấu. Bốn mùa qanh năm vất vả. Thèm nhớ tấm bánh đa, bánh đúc
Tiếng gà gáy sáng
Báo cho người nông dân. Chuẩn bị đi làm
Bây giờ thị chiến thèm nhớ cái nắng mùa hè
Cái rét buốt giá lạnh mùa đông lại càng khó hơn
Thục là một chốn đôi quê
Em ơi
Đất nước ta đâu cũng là quê hương
Chúc mừng ba người tâm sự thật tình cảm,. Nhớ nhưng
Mọi người bình tiếp
Cựu chiến binh pháo binh khánh sơn khánh hòa
Nguyễn Công Thành
18h 45p ngày 30 /12
2018-

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

ở quê nhà rét lắm người ơi
gió đông về se lòng người lạnh buốt
ở phương nam nắng vàng trải rộng
sin gửi nắng về cho đỡ lạnh đêm đông

Huong Mai
Huong Mai
5 years ago

Chị ơi em ở ngoài này rét lắm chị nói đến nắng mà em thèm

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
5 years ago

Thơ của em viết rất hay rất ý nghĩa chỉ chúc em dồi dào sức khỏe em đứng bên bố mẹ là nguồn động viên lớn của em và bờ bờ vai vững chắc của em Chị thấy ba mẹ em còn khỏe cả gia đều mạnh khỏe và đẹp nhất

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
5 years ago

Chị đi phố về nắng mà nóng phải cởi áo ngoài đang nấu cơm nghe tiếng teng của điện thoại phải cầm quên khoác áo ngoài em đừng cười nhé

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Thơ em viết rất hay và ý nghĩa chúc em luôn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc hồn nhiên yêu đời, viết nhiều bài thơ hay nữa

Phạm Oanh
Phạm Oanh
5 years ago

Chúc bố mẹ em luôn vui khỏe ,gđ hp nhé em ! ?❤❤❤

Trương Thị Lý
Trương Thị Lý
5 years ago

Gửi cho ít nắng nhé

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Búc ảnh kỷ niệm quý giá

Nguyen Quang Bich
Nguyen Quang Bich
5 years ago

Chúc mừng em

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Like ạ

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

GỬI NẮNG
Đông đã về trên miền quê phương bấc
Nắng nhạt dần lắc rắc hạt mưa tuôn
Gửi vào đây với cả nỗi nhớ buồn
Thương nơi ấy mẹ tôi luôn tần tảo

Đã cho tôi miếng cơm cùng manh áo
Rét thấu lòng rau cháo để nuôi con
Giấu buồn vui sau những mất mát còn
Nuôi con lớn để vuông tròn hạnh phúc

Nơi quê hương tiếng gà gáy thúc giục
Đánh thức tôi trong khý ức trẻ thơ
Dẫu đi xa không hết nhớ bao giờ
Miền quê ấy thấm thình thơ chập chững

Nơi quê ấy chưa bao giờ hờ hững
Có mẹ cha sau những phút đông về
Muốn gom nắng xua cái rét cận kề
Gửi xuân tới cho tràn trề hạnh phúc

Sưởi ấm mẹ … tấm lòng con thao thức
Nơi xa quê nước mắt trực muốn rơi
Đông đã về thương lắm mẹ … cha ơi
Tamh biệt nhé con con chơi vơi nỗi nhớ
Heo may về thương nỗi khổ mẹ ơi
Nắng phương Nam muốn gửi về cho mẹ

Chúc mừng .nhé

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Chúc chị và gia đình năm mới vạn sự như ý

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Rất hay và tuyệt lắm
Năm mới chúc chị và gia đình vạn sự. Hư ý

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Chúc mừng

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em yêu à

Hoa Trinh
Hoa Trinh
5 years ago

Chúc mừng em với bài thơ hay tuyệt hình ảnh đẹp thân thương

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
5 years ago

Thái Bình rét ngọt em ơi
Tân an nơi ấy em thời biết không ?

Nguyễn Thuân
Nguyễn Thuân
5 years ago

Bài thơ sâu lắng và tha thiết nhớ thương ! Quê hương là nơi để nhớ , nơi đó có người thân và phụ mẫu ! Chúc cha mẹ bạn sk dồi dào khi bạn xa nhà , xa quê ít phần phụng dưỡng

Scroll to Top