Bài Thơ: GOM NẮNG CHỀU THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GOM NẮNG CHỀU THU (Tác giả: Mạc Phương)

GOM NẮNG CHỀU THU
Thơ: Mạc Phương

Dấu yêu à, em chẳng thể nào quên.
Dẫu lời xưa mỏng manh như tơ nhện.
Dẫu yêu thương chẳng bao giờ cập bến.
Nhưng tim em mãi xao xuyến nhớ anh !

Nắng hạ phai chẳng còn những giọt lành.
Gió heo may gợn sóng lòng se lạnh.
Con đường tình mùa thu vàng đặc quánh.
Sắc phượng tàn vẫn lưu luyến tình phai.

Nhớ dòng tin trong mỗi sớm ban mai.
“ Chúc dấu yêu ngày hôm nay vui vẻ.
Cười thật nhiều cho tâm hồn tươi trẻ.
Từng phút giây anh ao ước bên em”

Lá thu bay nhè nhẹ rớt bên thềm.
Em cứ ngỡ bước chân anh đang đến.
Hai đứa mình chụm đầu nghe nhạc sến.
Khẽ thầm thì “ Anh chẳng muốn rời xa”

Dấu yêu ơi, giờ ở cạnh người ta.
Có còn thương cô gái nghèo phố núi.
Trong tim anh còn bóng em cặm cụi.
Bên bếp hồng ấm áp mái nhà tranh.

Dẫu mùa thu chẳng còn nữa nắng hanh.
Gió mơn man rừng cuối chiều xơ xác.
Phố lặng thầm con tim buồn hốc hác.
Giữa trời thu em gom nắng tìm anh.

BLT 30/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Hay tuyệt vời

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bang Lang Tim chiêu thu 7 mau chay vê tim vui ve manh khoe tre xinh an lanh hp .

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ hay,cảnh rất đẹp.
Chúc bạn buổi chiều vv.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay nức nở nhá em.

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Thơ rất hay BLT
Hinh đẹp

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

..cảnh đẹp, thơ hay. Tình đầy tiếc nuối.hjjj

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ rất hay chị ơi

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
7 years ago

Nắng chiều hôn. Nhẹ đôi má hồng

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Chúc bạn

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Thơ hay

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Lãng mạn cuối tuần…
Btvvhp nhé em

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Thơ hay quá BLT ơi. Like

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

lời dẫn hay ảnh đẹp

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Quá hay

Nghiêm Hồng Kỳ
Nghiêm Hồng Kỳ
7 years ago

GIÓ và EM
Anh đi rồi chỉ gió ở lại thôi
Em và gió cả hai cùng lẻ vắng
Gió đầy ắp nơi hành lang tĩnh lặng
Anh đi rồi em lạnh lắm gió ơi
Chẳng còn ai gỡ tóc rối nữa rồi
Gió đừng thổi cho tóc buồn thêm nữa
Anh đi vắng xin gió đừng gọi cửa
Cho em giật mình tưởng anh vẫn đâu đây
Thôi gió đừng đùa em buồn lắm chiều nay
Đừng bứt lá ném vào em như thế
Em sợ lắm sợ lá vàng kia sẽ
Bay sâu vào kỷ niệm của tình yêu
Sao hôm nay em đứng lặng trong chiều
Dẫu chẳng đợi thêm một lời từ giã
Anh đi vắng mình em cô đơn quá
Lúc đi về còn ai đón nữa đâu
Em chẳng bao giờ quen được nỗi xa nhau
Nên buồn lắm buồn sâu vào nỗi nhớ
Anh đi vắng chỉ còn em và gió
Đừng thổi nhiều em lạnh lắm gió ơi!!!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Biết khi nào mới hết buồn hết nhớ đây em

Nga Chau
Nga Chau
7 years ago

Dẫu biết rằng tình ta mãi chia ly
A vẫn dấu lệ buồn nơi chốn ấy
Vẫn phải cười vui vẻ những ngày qua
Ai có biết tâm hồn a vụng vỡ!

Khung trời xưa phượng gieo niềm thương nhớ
Khúc nhạc buồn lặng lẽ cánh phượng rơi
Ký ức kia xin vùi vào chôn dấu
Phút giây này vui vẻ nhé dấu yêu!

Để mình a đếm từng lá vàng rơi
Nghe khúc hát ơi lòng da diết nhớ
Thuyền xa khơi vẫn nghe bờ mời gọi
A mãi chờ có ai gọi tên đâu

Mùa thu kia tiễn biệt nỗi sầu bi
A phải sống dõi người tình trong mộng
Mong nơi ấy dấu yêu đầy hạnh phúc
Sống an nhàn vương giả dấu yêu ơi!!!

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Anh lại về phố núi ngày xưa
Khói bếp lam chiều cách lưa thưa
Người con gái Bằng Lăng Tím đợi
Cơm chín rồi… anh đã tới chưa?
Hi…hi…Thơ hay lắm em! QH chúc em…

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Bạn mình bài thơ nầy đọc thấy hây nhưng chưa đã

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Dung nguyen chuc bang lang tim bui toi vv.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Tuyệt !ý thơ nhẹ nhàng và êm ái .Ánh nắng vàng chiều hoàng hôn.rực rỡ.chúc Em đêm ngủ ngon và nhiều mộng đẹp..

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Chào buổi sáng thứ bảy một ngày tươi đẹp

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm Bạn thân

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc em

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Thơ hay quá! Chúc mừng bạn nhé!

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
6 years ago

Tôi chưa thích lắm cụm từ “lời yêu mong manh như tơ nhện”

Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
6 years ago

Thu đi để lại la vang người đi để lại muon van nho nhung hjjjj may lời cảm tác vui cùng e

Hạ Đàm
Hạ Đàm
6 years ago

Thơ hay

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào và sâu lắng.

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp Thu vàng
Chúc em tối chủ nhật ấm áp yêu thương

Chiêù Thu
Chiêù Thu
6 years ago

…giữa trời thu em gom nắng tìm anh.
Hay quá MP ạ.

Scroll to Top