GỞI TRƯỜNG SA
Thơ: Bảo Châu
Biển đêm nay ngập tràn trong giấc mộng
Sóng hôn bờ biển động mãi ầm vang
Gió đông về cứ mải miết lang thang
Như muốn nói hoàng hôn sao vội tắt
Biển Trường Sa nước vẫn màu xanh ngắt
Ánh đèn giăng ngập mặt biển đêm về
Trải lòng mình theo sóng vỗ đê mê
Em như thấy giấc mê xa trở lại
Bàn tay em giờ đâu còn mềm mại
Đã bao ngày mê mải chống phong ba
Ánh trăng ngà cũng tắt lịm trong ta
Bao ngày tháng đã xa vào dĩ vãng
Ngắm biển đêm mây vẫn trôi lãng đãng
Áng mây nào lảng vảng viếng vầng trăng
Biển đêm nay chẳng phải của ngày rằm
Sao mặt biển cũng có trăng soi sáng?…
Từ nơi xa ngọn Hải Đăng sáng loáng
Nghe lòng mình vang tiếng gọi trường xa
Ánh đèn pha đẹp tựa ánh trăng ngà
Cứ lung linh xa xa soi biển mặn
Hải Đăng ơi!… hãy vững tin… đừng tắt…
Nơi quê nhà em thắt chặt vòng tay
Nhớ về anh canh giữ biển đêm ngày
Em xin gởi… tình yêu này… ra biển…
Trường Sa ơi… bao hiền hòa… thắm thiết…
Hồng Chiên
02.12.2017
Nơi Trường xa , mong biển trời lặng gió
Ở đất liền , lặng lòng đó nghe anh.
Em có biết Anh nơi đây vẫn nhớ.
Tình phạm chiến luôn cất giữ trong lòng.
Có một ngày sẽ Anh sẽ vượt biển đông
Về cùng em. Người yêu thơ cháy bỏng.
A ước gì mình làm một ngọn sóng.
Lướt trùng khơi để hôn mãi bỏ em
Để cùng nhau mãi mãi êm đềm.
Nghe biển hát bài tình ca tuyệt đẹp
Quá hay, qua tuyêt vời em ơi
Bài thơ hay hình ảnh đẹp .Chúc mừng bạn
Chúc chi yêu.
Hay vá chị ơi
Hay quá chị ơi! Đáng khâm phục
Hay
ngày mới chúc em luôn vui vẻ và trẻ đẹp mãi nhé
Hay
Bài thơ trên cả tuyệt vời chị à! Thơ rất hay, rất xúc động và đầy ý nghĩa.
Anh ra đảo
ươm dệt những ước mơ
Giữ bình yên
Cho chủ quyền đất nước
Em bên anh không rời nửa bước
Trái tim mình sống trọn trong nhau….
Chúc chị của em cuối tuần luôn luôn vui vẻ, may mắn , hạnh phúc và mãi mãi gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống nhé chị !???
Nơi đảo xa anh vẫn hằng mong chờ.
Làm con sóng hôn bờ cát miên man.
Nỗi nhớ em như biển rộng vô vàn.
Biển ngàn đời vẫn dang tay đón chờ.
Tình em đó nơi bến bờ…mong nhớ.
Chúc nàng thơ của biển,một ngày phiêu du nơi biển cả mênh mông,nơi con sóng cồn cào những nỗi nhớ.
Bài thơ thật tuyệt, có lẽ những ng lính ở Trường Sa sẽ rất hp khi đc một nữ BS tài hoa viết thơ về biển đảo. Trong đó có cả tình y…!
E chào c.
Chúc bt vv c nhé
Chiên lam thơ bai nào cũng hay và ý ngjia
rất hay đó bạn
Bài thơ hay quá
Bài thơ rất hay
Em viét về biển tuyệt quá
Tôi yêu quý những ngf yêu biển cả,rất thích những bài thơ với tấm lòng chân thật với biền và những ngf dữ biển khơi .Hồng Chiên Em trải lòng với biển và những người dữ biển tuyệt vời ..chúc Em an lành mạnh khoẻ nghe.
Tình yêu con người và biển đảo rất hay giàu chất lãng mạn & chan chứa thương yêu.