GỞI RA BIỂN CẢ
Thơ: Bảo Châu
Ta muốn gởi những gì sâu lắng nhất
Của lòng ta với tất cả thương yêu
Khi hoàng hôn buông sợi nối thêm nhiều
Tim tím biếc với bao điều muốn nói
Cứ cuộn dâng nghe biển kia vẫy gọi
Như vầng dương soi rọi đáy tim hồng
Tựa trời cao với cả áng mây lồng
Trong thanh vắng ta chờ trông trước biển
Gió hãy nhớ, mang bao lời tha thiết
Của lòng ta viết về biển thân yêu
Thả tâm tư lưu luyến lúc trời chiều
Bạn sẽ thấy càng thêm yêu biển cả
Con còng vó cũng đi về vội vã
Hết một ngày vất vả với sóng xanh
Đã vào đông trong cái lạnh hanh hanh
Lòng vẫn muốn dành tình cho muối mặn
Gió lạnh về đẩy hoàng hôn chợt tắt
Biển mênh mông dằn dặt nhớ se lòng
Biết rằng em vẫn cứ mãi chờ mong
Nên ta gởi nỗi lòng ra với biển
Bảo Châu
23.12.19
Bài thơ rất hay ảnh đẹp em iu !
Chúc em và gia đình an vui hp
Hay quá chị iu…thơ tình biển lại ùa về nơi chị….
CM chị nhé…..
Lời thơ hay , tình cảm da diết lắm !
Hay wua tg ơi
Ảnh đẹp
Chúc mừng nhé tg
Bảo Châu
Tuyệt vời chi ak
Hay quá cô ơi
Hay quá nàng thơ biển ơi!
Rất Tuyệt! Chúc iu và gia đình mùa giáng sinh an lành và vui vẻ thật nhiều hạnh phúc iu nhé
Ôi ..!
Tình biển hôm nay lại trào dâng tình tha thiết…
Sóng cứ dạt dào yêu thương …
Buổi trưa vui vui nhé ..!
Biển mênh mông là cớ gửi tình yêu
Khi sợi nắng vàng đã nhàn nhạt sóng
Vẫn nước mặn , vẫn nghìn năm chát đắng
Tình yêu này và biển vẫn mênh mông !?
???
Thơ hay hinh ảnh đẹp em ơi
Đúng là nàng thơ biển .Trên cả tuyệt vời .Chúc mừng bạn hiền
Thơ hay, xúc động quá.
Chúc mừng em nhé.
Lại một bài thơ thật hay về biển ,
Cả lòng em đã tặng hiến cho Nàng.
Nên lạ gì sao vẫn cứ lang thang,
Về với biển lòng rộn ràng em nhỉ?
Chúc mừng em với bài thơ thật sự trên cả tuyệt vời!
Hay tuyệt
Đúng là một bài thơ hay
Rất hay nha chị
Thơ hay. Mến chúc em bcvv❤️
Rất hay chúc mừng em
Thơ bạn quá hay ! Chúc đầu tuần vui vẻ bạn iu nha!
Chào em cô gái biển yêu
Thơ em là biển muôn điều yêu thương
Rất hay để viết còn vương
Tình em tình biển tỏa hương cuộc đời
Thơ rất hay
Dạt dào xúc cảm qua thơ Phạm Bảo Châu
Chúc Giáng Sinh vui.chị nhé
Em lên hình khi mô cũng tươi như nở mùa xuân
Thö hay
Thơ hay ngọt ngào sâu sắc em à. Chúc mừng em nha!???
Biển bài thơ thật tuyệt chị iu ak .
Tho hay lam nha hinh ban rat xinh dep
Biển dập dờn , biển gọi , biển nhớ thương
Biển dập dờn , như lời ru của mẹ
Biển gọi thuyền , nhớ ghé bến chiều nay
Biển nhớ thương , vương vấn mãi từng ngày
Biển vẫn nhớ , chiều nay thuyền cập bến
em gái ơi thơ hay hình ảnh rất đẹp
Buổi chiều luôn vui khỏe nhé e
Ảnh đẹp. Thơ hay, sâu lắng, đầy cảm xúc!
Chúc Bảo Châu vui vẻ, hạnh phúc.
Hay lắm gái quê à, chúc vui vẻ nhiều tác phẩm thơ hay nhé
Chúc mừng em gái xinh iu bài thơ hay
Ảnh đẹp
Bài thơ hay quá bạn iu ui. Hình đẹp lắm nà , chúc mừng nhé
Hay mà trữ tình lăm em ơi
Ngọt ngào và trữ tình.
Hay tuyệt vời