Bài Thơ: GỞI LỜI CHÀO VĨNH BIỆT (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: GỞI LỜI CHÀO VĨNH BIỆT (Tác giả: Bảo Châu)

GỞI LỜI CHÀO VĨNH BIỆT
Thơ: Bảo Châu

Cha tạo ra em đủ cả hình hài
Mẹ nuôi dưỡng em có bờ vai vững chắc
Cuộc sống em bao người thầm nhắc
Ước gì mình có được phước như em

Tuổi thơ em đã nhanh chóng nhóm nhen
Ước sau này làm việc thiện giúp cho đời
Mang yêu thương và tài trí đến muôn nơi
Giúp cho dân bao cảnh đời bất hạnh

Cuộc sống em trải qua bao mùa giá lạnh
Quyết học thành tài mang tất cả trí trai
Ngoài hai mươi đời em còn rất dài
Muốn cống hiến cho ngày mai tươi sáng

Học ngành y là nghề nghiệp em mang
Bao hoài bão đang ngập tràn phía trước
Đường thênh thang rộn ràng chân em bước
Như chim non được chắp cánh bay xa

Nhưng hỡi ôi!!! Một ngày cơn gió lạ
Báo tin em u não thật bất ngờ
Cuộc đời em khép lại những ước mơ
Bao hoài bão giờ đâu còn thực hiện…

Nhưng trong em vẫn luôn ước nguyện
Còn hơi thở em còn giúp cho người
Em tình nguyện hiến dâng phần nội tạng
Cứu bao người đang cần lắm sự sẻ chia…

Trước phút chia ly nước mắt đầm đìa…
Của Cha Mẹ người thân cùng đồng nghiệp
Của bao người em muốn họ vui bước tiếp…
Muốn họ thay em đi tiếp quãng đường dài…

Hạnh phúc biết bao những người làm cha làm mẹ
Thấy con mình biết san sẻ yêu thương
Dù thác đi nhưng em vẫn kiên cường
Không hối tiếc khi lìa xa trần thế…

Cảm em ơn người sẻ chia thân thể
Cuộc sống này em vẫn được hồi sinh
Từng thân thể của mỗi sinh linh
Đáng lẽ ra họ phải lìa xa dương thế

Em mến yêu ơi cho dù em như thế
Nhưng hồn em sưởi ấm biết bao người
Ca mổ hoàn thành mà nước mắt cứ tuôn rơi
Các đồng nghiệp cúi đầu chào vĩnh biệt…

Em ra đi nhưng hồn em không chết
Trái tim em vẫn mãi đập rộn ràng
Mắt nhắm rồi em vẫn trọn ước mơ
Làm người Thày lương y như từ mẫu…

Không nhang trầm nhưng gởi nén tâm nhang
Gởi đến em người không màng sinh mệnh
Ước mong sao đèn trời soi thấu tỏ
Giúp cho em hóa thành đấng thiên thần…
Hồng Chiên
20.7.2017

Bài Thơ: GỞI LỜI CHÀO VĨNH BIỆT (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Bình
Hải Bình
6 years ago

Tuy mất nhưng vẫn còn ở đâu đó 1 phần con người của người hiếng tặng chị ạ.

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Cảm động lắm em à .

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Thật đáng buồn khi kết thúc một cuộc đời còn quá trẻ. Chắc là cùng bv ha c.

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Rất hay và rất cảm động em ơi !

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam

Le Sau
Le Sau
6 years ago

Nghiêng mình tâm niệm trước nghĩa cử cao đẹp của Em .

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ thật đầy ý nghĩa rất cảm động, rất sâu sắc, chúc tác giả buổi tối vv và hạnh phúc bên gia đình ??

Thường Nguyễn Thị
Thường Nguyễn Thị
6 years ago

Mỗi ngày một bài thơ hay xuất thần khi nào thế chúc.em mãi xinh tươi và tràn đấy nhiệt huyết với thơ nhé

Huu Huyen
Huu Huyen
6 years ago

Chi lm tho vua hay vua cam dong nua chi

Nguyễn Thầy Đù
Nguyễn Thầy Đù
6 years ago

Hay quá chị yêu

Ha Mai
Ha Mai
6 years ago

Hay quá rất cảm động

Nguyễn Thúy Làn
Nguyễn Thúy Làn
6 years ago

Chia xe noi buon va kham phuc tinh cao thuong cua nguoi hien tang

Hoa Hồng
Hoa Hồng
6 years ago

Hay lam chi oi

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Em thật là tuyệt… em có thế là nhà thơ hẳn… thơ thật hay…

Scroll to Top