GỞI ĐẢO XA
Thơ: Bảo Châu
Em lại viết vần thơ tình gởi biển
Lòng dạt dào dâng hiến biển em trao
Nghĩ về anh nỗi nhớ lại dâng trào
Như sóng cả dạt dào hôn bờ cát
Ngắm hoàng hôn trong biển chiều bát ngát
Tím loang dần nghe biển hát mê say
Vần thơ tình bên biển tím chiều nay
Bay trong gió say say hương muối mặn
Ngọn hải đăng vững vàng không sợ tắt
Biển chiều nay tím ngắt cả khung trời
Viết vần thơ khi nỗi nhớ đầy vơi
Trao yêu thương về với anh giữ đảo
Nơi đảo xa anh có nghe dào dạt?…
Một cảm xúc dâng trào cao nỗi nhớ?…
Em quê nhà con tim như muốn vỡ
Nhớ anh nhiều… người lính đảo.. em yêu…
Thơ viết xong biển cũng tắt nắng chiều
Gởi yêu thương thật nhiều ra hải đảo
Vẳng xa xa em nghe trong tiếng sáo
Đảo là nhà… biển cả… là quê hương…
Hồng Chiên
08.12.2017
Anh lại về nơi ấy biển hoàng hôn
Nhặt hết ưu tư gom vào miền nhớ
Gửi về em tình thương biển đảo
Thật mặn mà , đầy những khát khao …
Thơ hay ảnh đẹp nhiều cảm xúc lắm e iu.
Bài thơ hay tuyệt vời quá
Quá hay em ơi
Thơ hay rất ngọt ngào ,sâu lắng.
Biển sáng nay nước xanh trong bát ngát
Sóng nhẹ nhàng ôm chặt ngọn Hải đăng
Bình minh lên tiếng sáo vút nhẹ nhàng
Của Lính biển nhớ về bờ cát trắng …..
Tự nhiên muốn khóc luôn
Chị yêu
Tuyệt vời quá bạn iu
Tôi yêu người con gái thích biển cả
Sóng xô vào rồi lại tan nhanh
Biển vẫn xanh một màu xanh xanh ngắt
Em vẫn luôn luôn nhớ về biển đảo
Ở nơi ấy đã có anh cầm chắc tay súng
Giữ cho biển êm Em ngủ ngon lành,
Hay
Thơ em hay lắm. Anh chúc mừng em nhé
Hay…. cảm xúc ngọt ngào yêu thương…..