GỞI CHÚT TÌNH VỀ PHƯƠNG BẮC
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Phương Bắc lạnh miền Nam lại nóng
Khi đêm về tê cóng tay chân
Nhớ thương mà cứ ngại ngần
Muốn về thăm bạn phân vân chần chừ
Cái giá rét làm nư thổi mãi
Trùm kín chăn ngại phải ra đường
Chỉ nhìn em trẻ mà thương
Miền Nam không lạnh xin nhường áo bông
Gởi thêm ít nắng hồng ấm áp
Để xua tan bão táp cuồng phong
Gởi thêm một chút tấm lòng
Bạn hiền giữ nhé để hong tâm hồn
Phương Nam ấm hoàng hôn rất đẹp
Sương không giăng gió nép ngoài thềm
Đêm về giấc ngủ dịu êm
Nhớ người phương Bắc những đêm trở trời
Gởi chút ít như lời an ủi
Xua lạnh căm gió núi mây ngàn
Tấm lòng vẫn mãi chứa chan
Phương Nam phương Bắc ngập tràn niềm vui.
Tp. HCM 2018
P T H
Mình bit Hùng nhớ ai rùi ha ha
?????
Tuyệt vời lắm
Bài thơ hay
Bài thơ hay và tình cảm sâu lắng Nam Bắc hòa nhịp yêu thương hay lắm anh
Bài thơ hay lắm em ơi
Cho em mạn phép đại diện Phương Bắc nhận nha Thanh Hùng anh ơi!
Thơ Thanh Hùng thật tuyệt.
Cảnh đẹp, thơ hay, mùa đông như ấm lại.
Ước gì gửi được nắng hồng.
Xua đi giá lạnh ở nơi quê nhà.
Thơ hay anh ơi
Tuyệt lắm bạn ơi
A zai ơi
Hay lắm a
Cảm ơn lắm tấm lòng người phương ấy
Chút nắng hồng sưởi ấm những ngày đông
Xin giữ lại hong tâm hồn
lạnh giá
Bạn hiền ơi , cảm đông lắm tình nồng !
Gửi cho mình chút nắng đê
Quá Tuyệt
Chúc mừng huynh thơ hay lắm ạ
Bài STLB hay quá !
Chúc mừng em nha
Quá hay luôn.!
Stlb hay quá bạn ạ!
Quá hay luôn
Bài STLB hay quá em trai .
Chúc mừng em nha .
Bài thơ rất hay quá cảm xúc, ngọt ngào
Bài thơ rất ý nghĩa em à
Hay lam a oi
Anh gửi hồn vào thơ rất hay ạ ❤️
Thơ hay quá.
Cảm ơn t/g đã chia sẻ bài thơ hay . Chúc t/g tuần mới an lành và hp tròn đầy .
Bài thơ rất hay chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Rất hay anh trai””