GỞI CHO ANH
Thơ: Bảo Châu
Em gởi tặng anh mối tình của biển
Bao ngọt ngào dâng hiến em trao
Đêm bâng khuâng ngắm biển ngàn sao
Bao thương nhớ em gởi vào biển cả
Anh nơi đâu có hay em vội vã
Đã yêu thương với tất cả khát khao
Để đêm đêm nghe sóng dậy dâng trào
Tim se thắt anh nào đâu có hiểu
Em gởi anh những đêm vắng cô liêu
Gởi cho anh cả những chiều chờ đợi
Khi đêm về con tim nghe diệu vợi
Em nhớ anh vợi vời cả canh trường
Em gởi anh tất cả những niềm thương
Gởi cho anh những đêm trường không ngủ
Anh hay nói chỉ nhớ thôi cũng đủ
Không anh ơi…Yêu có đủ bao giờ
Gởi cho anh tất cả những vần thơ
Trong đêm dài bơ vơ em thầm ước
Muốn tình yêu ai ai cũng được
Yêu chân thành… yêu vượt cả đại dương
Em gởi cho anh chút nắng hường
Của biển khơi luôn chứa đầy thương nhớ
Gởi cho anh tất cả những dại khờ
Em gởi cho anh… cả một… trời mơ…
Hồng Chiên
23.9.2017
Thơ hay tuyệt vời chị ạ
Hay quá
Anh đi trên Biển bờ sóng vỗ
Gọi tên em Chiên Anh nhớ vô cùng
Sóng dưới chân Anh dịu mát trong lành
Trong mắ Anh em là Biển cả ……
Hay quá chị ạ.
Gửi biển cho anh hay lắm
Em gửi tặng anh mối tình của biển
Biển diêm điền quê anh đó em
Gửi cho anh tất cả dại khờ
Biển trong xanh vẫn dạt dào thương nhớ
Chúc mungwf Chị với bài thơ đầy xúc cảm
Da hay thiệt chị ơi
Thơ hay tuyệt vời
Em gửi cho anh… cả một trời mơ… và cả một trời thơ…
Anh gửi em một niềm mơ ước
Biết khi nào anh được gặp em
Trăng thu mờ hoa gửi bên thềm
Em giữ lại làm niềm hy vọng
Thơ hay nhiều cảm xúc đó chị êu!
Hay lắm
Em đã gửi cho anh sao nhiều thế
Cả đời này sẽ không thể nào quên !
Hay .nhung co gi do hoi …tham .