Bài Thơ: GÓI BIỂN VÀO THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: GÓI BIỂN VÀO THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

GÓI BIỂN VÀO THƠ
Thơ: Bảo Châu

Nay em về bên biển viết vần thơ
Gởi thương nhớ nối đôi bờ xa cách
Con sóng bồi sẻ cát chia đôi mạch
Vẫn thì thầm không xa cách biển ơi

Loang tím dần lòng ta thấy chơi vơi
Thả chân bước gọi mời nơi biển mặn
Chỉ mong sao giọt nắng vàng đừng lặn
Vẽ hình hài em đặt biển vào thơ

Trong mắt em biển đẹp tựa giấc mơ
Cứ quấn quýt như tình thơ dậy sóng
Bên hàng dừa nghiêng nghiêng soi tỏa bóng
Đẹp vô ngần trong sóng nước long lanh

Em về đây ngắm biển nước ngát xanh
Nghe trong gió trong lành hương muối mặn
Biển hoàng hôn vạt nắng vàng vội tắt
Nhường lại đây tím ngắt cả khung trời

Nghe đâu đây còn vang tiếng gọi mời
Yêu thương lắm ngàn đời luôn vẫy gọi
Lời thì thầm trong tim như khẽ nói
Nhớ biển rồi… em nhé… gói vào thơ…

Bảo Châu

01.5.2018

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Tuyến
Hồ Tuyến
5 years ago

Rất hay và rất tình C ạ

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
5 years ago

Thơ hay cảnh biển đẹp quá

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Chào em gái
Chúc ngày mới muôn điều tốt đẹp

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Tình biển hôm nay lại ra khơi .. !
Hay lắm .. Chúc nghỉ lễ vv hp .. tác giả nhé..!

Chien Nguyen Trong
Chien Nguyen Trong
5 years ago

Thơ hay tính cảm TG ạ

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Hay và lảng mạn lắm chị!

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Thơ hay quá Chien Pham ơi

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay và tình cảm qúa chị iu
Cảnh lại đẹp nữa chị
Em chúc chị 1/5 vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc bên gđ thân yêu của mình nhé chị iu

Phương Thanh
Phương Thanh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá cô. Chúc cô có kì nghỉ lễ ấm áp vui vẻ bên gia đình ạ !!!

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Hay tuyệt rất hay bạn ơi. Chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé bạn.

Hung Phan
Hung Phan
5 years ago

Những rot mồ hôi ta làm ra hạt muối trắng
Chiều hoàng hôn con Dạ tràng dang se cắt
Biển quê mình hai miền chia cắt

Phuong Lan
Phuong Lan
5 years ago

Biển với thơ như sóng yêu bờ
Ngàn năm sóng vẫn ôm bờ không xa

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
5 years ago

Rì rầm sóng biển ru hồn ai
Gió miên man trải dài bờ cát trắng
Nghe thì thầm tiếng em trong đõ
Gọi anh về kỷ niệm của ngày qua

Bao năm rồi vẫn chẳng phôi pha
Dấu chân trần trải dài trên cát
Em khẽ hát bài tình ca da diết
Của chúng mình giữa biển chiều buông!
Chúc mừng Chiêm Chien Pham Thi

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn còn thích
Tuyệt lắm bạn ạ
Chúc bạn ngày mới vui khỏe hp

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay rất tình cảm bạn yêu …

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt Em dạt dào cảm xúc !

Dung Trần
Dung Trần
5 years ago

Huyền ảo bí ẩn quá thơ mông iu ơi

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Thơ và biển tuy hai là một
Thơ dạt dào như sóng biển trào dâng
Em dâng hiến cho đời bao ý đẹp
Những câu thơ bay bổng ngọt ngào
Sâu thẳm trong lòng bởi những từ yêu
Đầy khát vọng của tình yêu đôi lứa
Tình quê hương đất nước con người …
Yêu lắm em ơi những câu thơ em viết

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
5 years ago

biển và em , ôi đạt đào tình cảm…. hay quá em ơi

Liên Bùi
Liên Bùi
5 years ago

Chúc em nghỉ lễ thật vui vẻ.

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Mỗi lần thơ bạn hiện lên
Là mình lại thấy biển trên mắt mình
Thơ tả biển thật nghĩa tình
Lại thêm hình họa lời bình thiết tha
Bạn coi biển cũng như nhà
Tôi xem thơ bạn cũng là tri ân

Thanh Minh
Thanh Minh
5 years ago

Hay quá tác giả ơi…!

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất tuyệt vời
Chúc bạn hạnh phúc

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Lời tự tình về biển thật đẹp và ngọt ngào sao…Để lại trong tâm tư một chiều thật đáng yêu và đầy cảm xúc khi đọc thơ em nì. Hay lắm em. Chị thích…

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Tuyệt quá thôi

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Bài thơ về biển hay quá chị ui . Chị ui tâm trạng thế ?

Đỗ Xuân
Đỗ Xuân
5 years ago

Hay quá… Biển hoàng hôn vạt nắng vàng vội tăt
Nhường lại đây tím ngắt cả khung trời.. Hay lắm bạn hiên

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Thât tuyệt vời ,thơ tình của biến chi oi, lời thơ ngot ngào ,tc tha thiết ,khung cảnh hữu tình … thât sâu lắng chị yêu a ?

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Tuyệt lắm chị iu!
Bài thơ rất hay,rất sâu lắng và đầy trải nghiệm. Thơ là tiếng nói của tâm hồn đồng điệu.
Chị của em đã nói về thơ thật sâu sắc và hay.
Cảm ơn chị rất nhiều.

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Hay ånh đep

Vinh Dang
Vinh Dang
5 years ago

Em có duyên với biến cả mênh mông
Nên thơ viết rất dạt dào tình cảm

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Phạm thị Chiến có cái tài làm thơ về biển
Bài nào cũng rất hay
Chúc mừng em Chiến

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Thơ hay lắm em

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
5 years ago

Thơ hay lắm

Hong Doan
Hong Doan
5 years ago

bài thơ rất hay tình cảm .chúc bạn đêm ngủ ngon

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Tất cả tâm tình em gửi vào biển cả
Trải lòng thơ em gói biển gọn gàng
Cho nỗi nhớ trào dâng trong biển mặn
Cho tình thương lan toả với thơ yêu
Cho đôi bờ dù bên bồi bên lở
Vẫn ngọt ngào thấm đẫm chẳng cách ngăn
Cho đôi lứa chúng mình sống trọn vẹn cùng nhau

Uyên Ngô
Uyên Ngô
5 years ago

hay lắm bạn ơi

Tinh Phan Truong
Tinh Phan Truong
5 years ago

Không có thuyền, chỉ có con sóng, đôi bờ, hàng dừa, vạt nắng và hương muối …Nhưng như thế cũng đủ làm nên biển cả ! Biển rộng ” tựa giấc mơ ” .Nghĩa là biển rất đẹp. Nhưng thơ còn rộng dài và cũng đẹp như biển. Biển được thơ gói lại, phong lại ! Cái tứ này xuyên suốt bài thơ, tạo nên vẻ đẹp sâu sắc và tươi mới cho thơ Pham Thi Chien ! Tả biển mà nói ” hương muối ” thì thật tinh tế ! Lại một thành công của Chien !

Bui Lôc
Bui Lôc
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp
Chúc mừng em tâm hồn thơ sâu nặng !

Si Lo Tuyet
Si Lo Tuyet
5 years ago

chúc mừng tg.chúc 1 đêm thật nhiều thơ hay.

Thai Nguyen
Thai Nguyen
5 years ago

Mình tôi dạo bước trong thơ dại
Bên biển chiều nay vắng bóng người
…..
Thơ hay biển tuyệt đẹp
Đêm yêu thương nhé
Tặng biển đẹp quê hương nè

Nguyễn Thùy Liên
Nguyễn Thùy Liên
5 years ago

Con gái long an lam thơ hay quá

Scroll to Top