GỞI ANH NGƯỜI LÍNH ĐẢO XA
Thơ: Bảo Châu
Đông đã về hỡi người ơi có biết
Từ quê nhà em viết những vần thơ
Gởi đến anh niềm thương nhớ vô bờ
Đông giá lạnh đợi chờ trong hoang hoải
Giờ này đây chắc anh còn mê mải
Giữa biển trời anh giữ mãi niềm tin
Biển quê hương niềm ao ước đắm chìm
Anh canh giữ khắc in trong tim nhỏ
Nơi xa xa cánh buồm đang no gió
Sóng chập chờn nói nhỏ với thuyền ai
Biển quê mình người dân sống lưới chài
Anh chiến sỹ giữ hình hài của biển
Đông lại về nâng vần thơ em viết
Về biển khơi biết nỗi nhớ vơi đầy
Quê nhà em luôn cố gắng dựng xây
Anh người lính vây quanh gìn giữ đảo
Đảo yêu thương bao ngày trong giông bão
Vẫn kiên cường trước bão tố phong ba
Vì đảo xa nơi đó chính là nhà
Quê hương ta toàn màu xanh biển cả
Biển yêu ơi cánh hải âu bay lả
Em quê nhà gởi cả nỗi niềm riêng
Đến bên anh nơi đảo nhỏ thiêng liêng
Mong đảo xa… luôn kiên cường… anh nhé…
Đất liền em… vẫn chờ anh… về ghé…
Hồng Chiên
14.12.2017
CHIÊN PHAM THI.
HAY LẮM BẠN Ạ
cảm ơn bạn
Thơ hay em nhé
Chúc em
Tình em đó mênh mông như biển cả.
Nơi đảo xa theo con sóng ra khơi.
Anh vẫn biết tình em cao vời vợi.
Anh sẽ về khi biển trời bình yên.
Em hãy đợi,người em gái …ngoan hiền.
Thơ hay. Lời thơ rất ngọt ngào với tình cảm thân thương đến những người giữ đảo.
Lời thơ hay lắm .Tình cảm ngọt ngào da diêt gửi tặng những ngưởi lính đảo
thơ bạn làm quá hay
chúc bạn ngày mới vui vẽ
Nhìn đại dương mênh mong vô bến
Nhìn thật xa chưa đền mà thương
Yêu người bảo vệ quê hương
Dẩu em đang giữa phố phường chờ anh
lời thơ tác giả thấm tình
yêu người giử đảo tâm mình bằng thơ
Hay púa em
Bạn iu ơi thơ tuyệt lắm bài nào cũng rất hay
Thơ hay lắm chị ơi ngọt ngào mến chúc chị buổi trưa vui vẻ
Hay thiệt mà em gái.
Bài thơ hay quá chị ơi! Bài thơ viết về người lính biển rất tuyệt vời luôn.
Kính chúc chị iu buổi chiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé!
Hay lắm!
Em yêu ơi ! Anh canh giữ Đảo xa
Để cho Mẹ và em yên giấc ngủ
Nơi đảo xa muôn trùng sóng vỗ
Nhớ em nhiều nhiều lắm em yêu ….
Bài thơ rất hay
Mong sao những bài thơ của bạn đến với những người lính đảo yêu thương….
Thi sĩ của thơ Tình với Biển em nhừ- chúc mừng em!???
Em chia bớt hồn thơ cho chị đi… sao mà hay quá vậy