GÓC TỐI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Thu bé lại một mình nơi góc tối
Nặng u sầu với nhiều nỗi niềm vương
Nhìn quanh đây chỉ còn bốn bức tường
Hoang mang quá bởi tình thương vừa lạc
Ngoài khung cửa lá vàng rơi rải rác
Mưa đông buồn vừa lác đác ngoài hiên
Đêm bình yên và cũng lắm muộn phiền
Quên sao được đời đảo điên dâu bể
Môi thấm ướt hình như là dòng lệ
Vô tình rơi hay thể hiện nỗi buồn
Lâu lắm rồi trong đầu vẫn luôn luôn
Một hình bóng chạm luồn trong đáy dạ
Thu bé lại cho tâm hồn riệu rã
Còn được gì khi tình đã xa xôi
Níu kéo chi giờ đây cũng qua rồi
Chỉ chuốc lấy sự đơn côi buồn chán
Còn gì nữa tình ngày xưa lãng mạn
Vết thương lòng đã rạn nứt thật sâu
Nỗi nhớ thương càng lên tới đỉnh sầu
Trong góc tối nhìn nơi đâu cũng vậy.
D H
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Tho hay anh đep chuc a lam nhiêu tho hay nua nha
Bài thơ rất hay anh ?
Ngồi thửng thờ anh đợi,, đợi ai đây?? Hi anh
Đẹp nè,,,,
Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu
Thơ hay anh ơi
Goc toi moi mat me duoc chu hj hj
Thơ hay chúc mừng tg /chúc bạn thứ bảy ngày nghỉ hạnh phúc vui vẻ ,
Hay lắm luôn luôn cảm động chúc mừng nhé
Ra đường ta thấy rất nhàng? người người xung tức chạy gì miếng ăn? gì mưa gì nàng gì đời? hết ngày lao động hết ngày ước mơ? ngẫm cười cho sự thể đời? chữ thương chủ nhớ giờ ở nơi đâu??
Thơ hay lắm anh ơi. Mà sao anh cứ đăng ảnh zai đẹp. Làm em lại sáng mắt ra
Thơ hay lắm em
Bài thơ hay lắm bạn!
Buổi tối vui vẻ nhé anh ơi
Tuyệt vời TG ơi..
Lòng chim lớn lắm người ơi? Chỉ mình ngồi đó thùng thở gì ai? ở trong lòng đó đối người? chống ai dám nhập để lòng thành thơi? giờ đây đã hết một ngày? người ơi có ngủ ăn cơm chưa người
Thơ rất hay anh ơi
Thơ hay ảnh Men quá à
Vậy gọi là gì lý do thể nào
Thơ hay thi hữu !
Rất hay em thích nhất khổ thơ cuối, chúc anh ngày mới vui khỏe
Bài thơ anh viết rất hay anh ơi
Bài thơ hay lắm anh
Sáng thế mà bẩu tối?
Thơ hay ý tuyệt
Bài thơ hay quá
bai tho hay
Nói không thít áo mãi như cho đợi? thít bốn bức trường hiểu quạnh đơn coi? Để tưởng nhớ tới nơi niên? như vậy thấy yên tịnh nhớ? đường đời chúng ta cùng chung bước?khi có người tất cả sẽ vượt qua?có khó khăng chồng gai cách trở? cũng không màng gì những chuyện đã qua? sống làm sao không bắt lực cuộc đời?hai đường lối vẫn chung lý tưởng
Hay quá ak! ??
Bài thơ hay
Tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi trua cuoi tuan vui khoe trang day hanh phuc ah!
Bài thơ rất hay và nhiều suy tư anh ạ!
Ngồi quán đó quen, sương gặp thằng giựt gió xách bên chợ bến thành. Mẹ nó kêu nó đi làm
Sương kêu bà mẹ đi kêu công an…
Thơ hay lắm anh à.
Bài thơ hay tuyêt vời em trai ơi..
Thơ hay
Hay quá tác giả ơi!
Hay hay hay