Bài Thơ: GÓC KHUẤT TÌNH THƠ 2 (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GÓC KHUẤT TÌNH THƠ 2 (Tác giả: Hoàng Lan)

GÓC KHUẤT TÌNH THƠ 2
Thơ: Hoàng Lan

Em trở về nơi góc khuất tìm anh
Một khoảng riêng anh dành cho em đó
Ở nơi đâu anh có thầm nhớ nhỏ?
Lúc đêm về anh gõ mấy dòng tin

Xa xôi ơi! Sao cứ mãi đi tìm
Ngàn nỗi nhớ không tên luôn réo gọi
Anh đâu rồi? Cô đơn em thầm hỏi
Có lẽ nào? Một giấc mộng chiêm bao!

Mối tình thơ ngày xưa ấy ngọt ngào
Dệt ước mơ có trăng sao lấp lánh
Dẫu cách xa nhưng không buồn hiu quạnh
Ru tiếng lòng ảo ảnh bóng canh khuya

Thực và mơ tim thổn thức, ô kìa!
Lằn ranh nhỏ sao nỡ chia thương nhớ
Góc khuất kia suốt canh dài trăn trở
Ước một ngày được dở bỏ cách ngăn.
HL

Bài Thơ: GÓC KHUẤT TÌNH THƠ 2 (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
6 years ago

hay lm.đêm an lành ngon giấc nha

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Nỗi lòng ai than thở lúc xa xăm
Mà day dứt suốt canh dài nức nở
Trái tim yêu thổn thúc hoài như thế
Có toại lòng thương nhớ nhau không
Xa xôi ơi ! Lòng mãi hẹn lòng
Mong rút ngắn khoảng trời xa cách trở
(Cám tác theo bài)
Chúc mừng tác giả

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Hay quá em gái tôi

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Hay quá. Tặng nhé bạn iu

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
6 years ago

rất hay

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay quá chị iu.

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm E

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Tình thơ dạt dào cảm xúc!

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Hay lắm em “Tình Mộng ” biết ai sẽ là người dở bỏ vách ngăn ta ?

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Anh nho em lẩm..

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Có lẽ nào vì khóc khuất lằn ranh
Mà tình anh đã trở thành mộng mị
Cách xa kia đã thắng cả lý trí
Để bây giờ em cứ nghĩ vẩn vơ

Xin em đừng trách cứ mối tình thơ
Đừng dằn lòng và rời xa mơ ước
Nếu không tin thì làm sao có được
Mối tình hồng thắm đượm những ý thơ

Với anh ư , vẫn cứ mãi tôn thờ
Vẫn cứ tin giấc mơ kia là thật
Dù mai đây anh là một hành khất
Rong ruổi hoài nơi phố núi tìm em

Chẳng ngại gì góc khuất và lằn ranh
Dẫu mong manh nhưng cứ tin là được
Xá chi đâu bởi được quyền mơ ước
Thơ và đời luôn sánh bước cùng nhau

Chỉ mong rằng dù không trước thì sau
Mối tình thơ và sắc màu cuộc sống
Sẽ gặp nhau đẹp hơn cả giấc mộng
Nơi lâu đài phố núi Đà Lạt em

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Bài thơ hay lắm em. Chúc Lan Hoàng luôn vv hp

Ngành Châu
Ngành Châu
6 years ago

Rất là hay

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Thơ hay lắm em ạ

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ hay.. truyền cảm e ơi: Góc khuất kia suốt canh dài trăn trở
Ước một ngày được dở bỏ cách ngăn.

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Bài thơ rất hay

Hải Đăng
Hải Đăng
6 years ago

Góc khuất ấy với bao nỗi băn khoăn
Mà sáng mãi một lằn ranh huyền bí
Những vần thơ ngả vàng trang nhật ký
Vẫn thơm mùi hương dạ lý bâng khuâng..

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Hay tuyệt ..

Scroll to Top