GIỌT TÌNH LÊN MEN
Thơ: Hoàng Anh
Cầm bàn tay anh đan
Năm ngón dài ngón ngắn
Cuộc đời ai lành lặn
Vết sẹo nào em mang
Ép cánh hoa phai tàn
Lưu vô vàn kỷ niệm
Ôm mối tình bất diệt
Em khóc mình đa đoan
Cầm bàn tay anh đan
Mắt ngập tràn xa xót
Sao thân em vàng vọt
Sao cuộc đời xanh xao
Chén ân nồng anh trao
Môi ngọt ngào hé nụ
Em từ khi trú ngụ
Nuốt giọt tình lên men
Người lạ hoá thành quen
Người quen hoá thành lạ
Liễu buông rèm thong thả
Chắt giọt tình lên men
Hoàng Anh 25/2/18
Hay lắm em
Hay lắm chị iu
Cảnh đẹp ,người cũng rất đẹp ! Hihi
Em đẹp lắm thơ cũng rất hay
Tình sao già thế em ơi
Làm sao cho mới để đời thăng hoa
Công nhận
Một ảnh
Ngày nào cũng làm ra một bài thơ đi vào sâu thẳm tâm hồn
Giọt tỉnh ủ đã lên men
Chắt ra đón đợi người quen thuở nào
yêu ai dư vậy em… hi…. càfe nhé…
Nàng ơi
Thơ rất hay
Mặc áo này với quần tây z…. ất đẹp.
Tuyệt…
chúc bạn mến và gia đình chiều cuối tuần vui vẻ đong đầy yêu thương nha Hoàng Anh…
Ngũ ngôn hay quá
Chị hổng sợ ngã à, mà đứng như vậy. Hi hi
Ảnh đẹp lắm ạ
Hay thía iu.
Vui nhé em
Thơ hay ảnh đẹp em iu
Tho hay anh dep va rat de thuong voi ta ao dai. Tren ca tuyet voi!
Hay quá, lời thơ đọc rất thích, em yêu tối vv, hp
Nguy hiểm khéo ngã em ơi
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Giá gì cuộc sống trở lại miền cổ tích nhỉ ,,, Cho hoàng anh kia đậu vào tay anh
Quá hay chi oi!
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà fb đã like cmt động viên. Mến chúc mn luôn đc bình an và hp!
Tỷ yêu ai mà bàn tay sáu ngón vậy
Hay-men-say—lên mây…!
Tình,tính tịch tình tang!!!!!
Hỡi người đẹp
Đa đoan!….
Thơ hay và nàng rất đẹp!
Hoàng Anh