Bài Thơ: GIỌT SƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GIỌT SƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

GIỌT SƯƠNG
Thơ: Hoàng Lan

Nếu một mai anh có về phố núi
Ngắm sương mù vào mỗi buổi hoàng hôn
Lưng lửng rơi như ấp núi đỉnh tròn
Chở che nhau khi trời còn nghiêng bóng

Chỉ thế thôi không ồn ào xao động
Như tình em ôm lối mộng non ngàn
Mãi bồng bềnh sương khói chiều tỏa lan
Ru lòng anh giấc nồng nàn êm ả

Chỉ thế thôi không rực hồng nắng hạ
Không rộn ràng vội vã nét đài xuân
Anh có buồn? Có do dự, bâng khuâng?
Hay ngẩn ngơ lâng lâng miền mộng ảo?

Nếu một mai anh về nơi phố lạnh
Thấy se lòng anh nhé đó là em
Giọt sương rơi pha nhuộm tóc đen mềm
Chút hơi lạnh khó quên nơi phố núi.
HL

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp…

Thiên Thọ
Thiên Thọ
6 years ago

?

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Đêm đông về mơ giấc ngủ vùi
Đọc thư em anh mơ về phố núi
Được cùng em ngắm sương giăng mỗi sớm
Nắm tay em vui bước dạo bên đường
Chỉ thế thôi em cũng thấy đủ rồi
Chuyền hơi ấm bên nhau ta ngồi
Thật khó quên có phải không em…

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Tình thơ GIỌT SƯƠNG rất hay!

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ giọt sương về phố núi rất hay đấy cháu

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Tuyệt vời chị iu ơi ..

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
6 years ago

Buổi chiều đông mịt mờ sương khói
Nay anh tìm về Phố núi ngày xưa
Những tường bao xóa đi những dậu thưa
Nhà ngói cao tầng thay phên tranh vách nứa

Gốc thông hẹn hò giờ không còn nữa
Tảng đá mồ côi nay cũng vỡ tan rồi
Khói lam chiều xa vọng tiếng à ơi
Em hát ru con chơi vơi Phố núi

Một năm qua xuân sang hè tới
Thu tàn phai đông vội vã quay về
Nay một mình lẻ bóng chốn sơn khê
Trời đất ngả nghiêng bốn bề Phố núi

Vậy là hết những gì tiếc nuối
Còn tìm đâu lời nói hẹn chờ
Giọt lệ sầu ướt đẫm những trang thơ
Vương vấn hình em giấc mơ… Phố núi

—Bài thơ rất hay
Cảm tác chúc mừng tác giả

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay lắm pé y…
Phố núi cao, phố núi đầy sương
Em thơ ngây má đỏ môi hường
Anh ngơ ngẩn lần đầu qua phố
Chạm sương mù ngở tóc người thương…

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Lời hen hò khi trở về nơi ấy
Cùng nhau vui hạnh phúc mỗi ngày
Tình tha thiết ấm lòng yêu mê mải
Đà Lạt ơi ! Tình đắm tình say

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Phố núi chờ nghe. Sẽ có ngày về

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Phố núi Đà Lạt hay quá chị iu

Hưng Vũ
Hưng Vũ
6 years ago

Rất hay nha

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay cảnh đẹp tặng em nè

Tich Giang
Tich Giang
6 years ago

Chỉ nghe phố núi đã bồi hồi…

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Hay quá sư phụ ơi! Kkk

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Bài thơ hay man mác nỗi buồn riêng Lan Hoàng

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Phố núi đi dăm phút quay về chốn cũ

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Bài thơ hay lắm Lan Hoàng. Chúc bt vv

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm E

Ngô Bill
Ngô Bill
6 years ago

Bài thơ hay quá!

Scroll to Top