GIỌT LỆ SẦU
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Giọt lệ này ta đưa tiễn người đi
Rơi cho hết chẳng còn gì để lại
Rồi mai nữa quên thôi niềm tê tái
Bởi bây giờ ta đã mãi cách xa
Đọng viền mi giọt nước mắt nhạt nhòa
Khi nhìn chiếc xe hoa đang đón đợi
Giờ đây đã ta khuất xa tầm với
Chẳng còn gì nên vời vợi niềm đau
Một tình yêu giờ cũng đã nhạt màu
Thêm giọt lệ để nhớ nhau mãi mãi
Kể từ đây nơi khung trời quan tái
Bước đăng trình còn lại một mình ta
Giọt lệ sầu khóc cho nỗi xót xa
Em vui vẻ ở bên nhà vui cưới
Câu thề hẹn cũng chỉ là chót lưỡi
Hai đứa mình tầm với đã càng xa.
D H
*************
Hoa Rơi Ngậm Ngùi
Giọt buồn nào mi mắt lệ nhạt nhòa
Khóc cho vơi niềm xót xa cay đắng
Rồi mai đây em về sang bến vắng
Nỗi u buồn sầu lắng mãi trong tim
Đêm từng đêm giọt sương rớt bên thềm
Nghe lạnh buốt con tim buồn nức nở
Xót cho tình ta không tròn duyên nợ
Đã xa rồi một thuở đã từng yêu
Nơi bến mới em xót xa từng chiều
Có vui gì khi cõi lòng vụn vỡ
Ai nỡ để chuyện tình yêu đã lỡ
Ai ngậm ngùi ai nước mắt thầm rơi…
Hay lắm e mũi tội hơi sầu nè
Bày thơ rất hay a ạ..
Thơ hay lắm ! Chúc vui & nhiều thi hứng nhé !
Hay và buồn thương quá Dương Hoàng…
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Bài thơ rất hay ạ
Huc em nm vv hp
Hay quá bạn hiền
Hay, rất hay bạn ơi !
Bài thơ rất hay
Cảm xúc quá thơ ơi
Anh trai buoi chieu vui ve dong day yeu thuong ??? Con lai gi voi nhung tiec nuoi – khi nay chuoi con qua non not – ma trai ot hiem cay xe long – thu di roi lai dong tan – ha ve sao thay muon man don coi
tho hay anh đep lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi trua vv va âm ap nha
Giọt nước mắt nào em khóc cho đời em
Giọt nước mắt nào em khóc cho đời anh??????
Bài thơ hay lắm e trai. !
bai tho hay
Thơ rất hay anh ạ! ???
Hay lắm
Bài thơ hay lắm,
Cảm xúc nè
Cuối tuần vui ạ
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm a,chúc anh cùng gia đình cuối tuần vv và hp ..
Rất hay anh à.
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Rất hay em..?
Càng ngày càng xa thật rồi bạn ơi
Thơ rất hay anh ơi !
rất hay
Giọt buồn nào mi mắt lệ nhạt nhòa
Khóc cho vơi niềm xót xa cay đắng
Rồi mai đây em về sang bến vắng
Nỗi u buồn sầu lắng mãi trong tim
Đêm từng đêm giọt sương rớt bên thềm
Nghe lạnh buốt con tim buồn nức nở
Xót cho tình ta không tròn duyên nợ
Đã xa rồi một thuở đã từng yêu
Nơi bến mới em xót xa từng chiều
Có vui gì khi cõi lòng vụn vỡ
Ai nỡ để chuyện tình yêu đã lỡ
Ai ngậm ngùi ai nước mắt thầm rơi…
Hay lam anh trai ou
Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh dem ve khuya ngon giac anh nhe!
Hay lắm a ạ
Thơ hay lắm tg ơi !
Bài thơ hay và ngậm ngùi quá!
Chúc mừng tg bài viết rất hay
Thơ hay chúc mừng bạn
Bài thơ xướng họa tuyệt vời
Thơ hay lắm bạn ơi
Tho cua cac tac gia rat hay
Thơ hay lắm bn hiền chúc bạn buổi chìu tràn ngập niềm vui
Bài thơ hay, dạt dào cảm xúc