GIÓ ĐƯA MẤY NẺO TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
“Gió đưa bụi chuối sau hè”
Em ơi đừng hát câu vè buồn xưa
Yêu nhau một sớm chiều mưa
Sao người để lại song thưa chạnh lòng
Gió đưa gió đẩy chiều đông
Lục bình hoa tím lạc dòng nổi trôi
Xa rồi một thuở em tôi
Tóc thề buông xõa tinh khôi xuân về
Gió sầu mấy nẻo tình quê
Mong manh phận liễu em về cùng ai
Mấy đời dầu dãi đắng cay
Làm dâu xứ lạ ngàn ngày xót xa
Gió đưa nhành bưởi ra hoa
Nghĩa ân em trả mẹ già em thơ
Nhớ dòng sông cũ bến mơ
Phận em như thể lơ thơ sóng buồn
Gió thương điên điển chiều buông
Hắt hiu gió cuốn mưa nguồn thở than
Cơ hàn một thuở đa mang
Người thương bỏ lại lỡ làng sông ơi!
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Lục bát tình thơ tuyệt quá em .
Thơ tuyệt bạn ạ !
Thơ hay
Tặng PS
Hay quá Phú Sĩ.
Thơ hay em gái iu
Thơ hay tuyệt
Thơ hay tặng cho em nè
Dinh dưỡng giàu nhất trong các loại trái cây đó
Bài thơ hay !
Thơ hay lắm bạn ạ!
Hay!
Thơ hay em ơi
Chúc ngày yêu thương ngọt ngào
Ôi sao mà hay đến vậy ,có hơi buồn một chút khi lấy chồng xa xứ phải không chị ,,nhưng buồn mà cảm súc lắm ,,may em không phải lấy chồng xa ,chứ không khi đọc bài thơ này chắc nước mắt chảy thành sông luôn ,,,,
Hay
Thơ em thật tuyệt
Tho hay qua a oi
>>>>Mong manh phận liễu em về cùng anh>>>
Thơ hay …Phú Sĩ ơi…
Buổi chiều vui nhiều nha…
Bài thơ rất hay tuyệt
Bài thơ thật cảm động, hay lắm bạn mình ơi…!
Thơ hay tuyệt lắm
Hay qua chuc ban ne.
??????