GIẬT MÌNH … ĐÊM XUÂN …
Thơ: Phú Sĩ
Tiếng rao chạnh lòng nơi góc phố đêm xuân
Con giật mình nghe tiếng lòng đau trong đêm dài trở dạ
Nơi đâu đó văng vẳng còn những cánh cò hối hả
Lặn lội những nẻo đường … quang gánh vẫn còn xa …
Người ta ấm êm trong khoảng lặng canh ba
Nhớ mẹ ngày mỏi mòn …
Đêm chưa tròn giấc điệp …
Giọt mưa nối dài ngoài thềm …như xót xa tiếng vọng ….
Lạc lỏng trong hồn …
Con thẩn thờ …đi mãi giữa hoàng hôn …
Con mơ mẹ trở về …
Đong đầy tiếng yêu thương …
Một thuở đã lạc rồi trong trái tim nông cạn …
Có phải muộn màng chăng … khi một ngày mẹ mất
Con mới giật mình nghe tiếng vạc kêu sương …
Tỉnh giấc nồng con … gọi mẹ , mẹ ơi!
Nặng gánh hồng trần …
Trên đôi vai bé nhỏ …
Ngày về với cha … nụ cười chưa thắm đỏ …
Năm tháng nhọc nhằn … chuyên chở những yêu thương …
… bằng lệ mặn mồ hôi trên suốt cả con đường …
Đôi mắt mẹ lặng thầm … chôn sâu niềm khao khát …
Con nằm lặng nghe … hương bưởi đêm ngào ngạt
Tóc bạc phủ đời người … còn lác đác giọt mưa rơi …
Nếu có thể một lần …
Làm cơn gió mồ côi …
Con sẽ thổi hơi nồng … vào cơn lốc ưu tư … mẹ một đời lầm lũi
Hôn nhẹ bờ vai tháng năm gồng cằn cỗi …
Cho lời ru ngọt lành lầm lỗi một đời con …
ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Hay và nhân hậu lắm em à
Tho hay hinh dep,chuc mung ban hien.
thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn hiền ngày mới vui vẻ hp nhé
Rất cảm động
……..chúc em
Hay và thật cảm động về tình mẫu tửChúc Phú Sĩ ngày mới vui vẻ.
Tha thiết, hay lắm bạn ơi…!
Rất hay chị yêu
Hay tuyệt em à
Tỉnh giấc nồng con gọi mẹ mẹ ơi!!
Bài thơ thật hay
Ai cũng có mẹ của riêng mình. Bài thơ của bạn đọc lên mà chạnh lòng, bóng hình mẹ đâu đó quanh đây. Cám ơn Phú Sĩ !
How are you my friend
BÀI THƠ RẤT TUYỆT VỜI EM THI ẢNH ĐẸP LẮM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
P S
Hay lắm bạn hiền ơi !
Chúc bạn ngày mới
vui vẻ bình an Và hạnh phúc nhé !
Bài thơ nhiều xúc cảm, thật hay. Chúc em vui nhiều
Tuyệt lắm em ạ!
Bài thơ hay và giàu tính nhân văn.
Chẳn có yíêng rao nào trong góc phô đêm xuân
Chi có tiếng đua xe bầy chai trẻ
Kkông thi thoảng những cánh cò hối hả
Khắp nẻo đường rầm rập tiếng hon da
Phá thơ
Thơ hay em gái iu.
Đọc thơ bạn mà tim tôi sẽ thắt.
Bởi mẹ tôi vừa lên với thiên đàng.
Cảm ơn bạn, ngàn lần cảm ơn bạn
Dòng thơ hiền trắc ẩn tình mẹ – tôi.
Rất hay em ah
Chị ơi bài thơ hay quá. Em đọc xúc động quá chị à
hay, nhân văn !!!!
Bài thơ hay lắm em
Rất hay bài thơ em . Phú Sĩ
Thơ hay lắm bạn ơi..!!
Cảm động!
Em là phú sĩ nhưng không phai lá phú sĩ bởi tâm hồn em là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim
Hay em !