Bài Thơ: GIẤC MƠ HUYỀN THOẠI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: GIẤC MƠ HUYỀN THOẠI (Tác giả: Bảo Châu)

GIẤC MƠ HUYỀN THOẠI
Thơ: Bảo Châu

Ta xa em ba mươi ngày có lẻ
Bao buồn vui chẳng thể ghé sẻ chia
Phạm Bảo Châu cũng sống động ngoài kia
Thay thế em chẳng lìa xa một phút

Ba ba ngày ngập chìm trong bão lụt
Những vần thơ cuốn hút ngả về em
Lệ hoen mi dâng ngập cứ đan xen
Vần thơ viết thân quen đầy nhung nhớ

Tình biển em bao la ngàn cách trở
Nặng trong lòng, thắm đượm nở trong tim
Những ngày qua thương nhớ cứ đắm chìm
Chỉ biết đứng nhìn em lòng khắc khoải

Tình biển ơi nay đôi mình mãi mãi
Cận kề bên, ta lại thả vần thơ
Trao yêu thương trải rộng khắp bến bờ
Cùng sóng vỗ đợi chờ trên biển vắng

Cũng là lúc hoàng hôn cùng tắt nắng
Màn đêm buông vắng lặng tím giăng tơ
Em về rồi là thật hay chỉ mơ
Tình biển ơi, Bảo Châu chờ em đó

Đêm nay đây ta gởi lời qua gió
Đem tâm tư ngỏ hết cả vào thơ
Bao yêu thương, nhung nhớ đến vô bờ
Yêu em quá… như giấc mơ… huyền thoại…

Phạm Bảo Châu sẽ bên em mãi mãi!!!

Bảo châu

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Caocai Nguyen
Caocai Nguyen
4 years ago

Em đã đến và đã về quê ngoại
Gái Tân phong vững trãi kiên cường mà
Giỏi văn thơ lại giỏi chịu phong ba
Nói mò vậy gái quê đừng giận dữ

Một cái níc tưởng rằng cô bạn cũ
Lại trở về câu chữ vẫn vẹn nguyên
Có bán buôn sao ta phải ưu phiền
Vui bè bạn bao người nghiền facebook…

Phạm Hẹn
Phạm Hẹn
4 years ago

Bài thó hay ngọt ngào lắm

Diệu Thành
Diệu Thành
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hay lắm. Giàu cảm xúc tình cảm. Chúc mừng tg nhe

Vũ Săn
Vũ Săn
4 years ago

Ba nho khanh ah ma lam tho hay vay

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
4 years ago

Chúc mừng em… Từ nay hết buồn nhé

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
4 years ago

Bài thơ hay lắm ! Chúc mừng em đã về cùng Bảo Châu❤️

Nam Trường Xuân
Nam Trường Xuân
4 years ago

Tuyệt vời lắm

Trần Lượng
Trần Lượng
4 years ago

Hình ảnh đẹp quá nhà thơ ơi

Bao Buiduy
Bao Buiduy
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm chị ơi

Xuân Tình
Xuân Tình
4 years ago

bài thơ rất hay em gái

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
4 years ago

Chúc mừng em nhé em ơi
NIC em về lại cho đời mãi vui
Thơ hay ảnh đẹp. Chúc mừng em nhé

Văn Ngói Dương
Văn Ngói Dương
4 years ago

Có những đêm núi nhìn ra biển
Biển vô tình đưa sóng ra đi
Trăng ủ rũ vì mây che lối
Núi ngậm ngùi ôm bóng tối làm vui

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha em gái.

Thi Hung
Thi Hung
4 years ago

Đã lâu lâu biển kia vắng bóng em . Núi nhìn biển trong đêm dài nhung nhớ . Thầm hỏi Biển sao biển kia lại vậy . Để mình Nui năm canh dài trăn trở. Nay Biển cười Núi e ấp dưới mây .

Quý Ngô
Quý Ngô
4 years ago

Chúc mừng em gái…..

Truong Le
Truong Le
4 years ago

Phạm Vảo Châu sẽ bên em mãi mãi
Lòng yêu hoài.. không chướng ngại cách ngăn
Sóng cứ nhào.. bạc đầu nét lăn tăn
Cuộn như mộng.. hồn em chiều huyền thoại

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp quá ❤️

Mai Mạnh
Mai Mạnh
4 years ago

Thật cảm xúc . Chúc mừng Em đã trở lại !

Mai Phan
Mai Phan
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn iu…!

Đào Vịnh
Đào Vịnh
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp chúc mừng tg chúc tg buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Chúc buổi tối an nhiên và hp

Trần Văn Đậm
Trần Văn Đậm
4 years ago

Chúc em đêm về vui vẻ bình an em nhé

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
4 years ago

Chiên Pham Thị (Phạm Bảo Châu) cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm, động viên và chia sẻ cảm xúc cùng bài thơ. Vì lý do riêng mình chưa thể hồi âm riêng cho từng bạn được. Mong các bạn lượng thứ. Chúc các bạn đêm an lành

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Chúc mừng em nha???

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
4 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc tg đầu tuần ngày mới an nhiên hp nhiều .

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
4 years ago

Rất hay

Hổ Lạc Rừngmedia
Hổ Lạc Rừngmedia
4 years ago

Như vậy là tài khoản của bạn không bị hak mà là một số kẻ đố kỵ ghen ghét với bạn họ báo cáo spam nên Facebook tạm khoá thôi… Xin chúc mừng bạn nhé…

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Chị iu .

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
4 years ago

Bài thơ rất hay rất tuyệt vời mến chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc tràn đầy yêu thương tuyệt đẹp nhé

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Đẹp lắm em

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Hay tuyệt bạn iu

Lương Hoài Thương
Lương Hoài Thương
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
4 years ago

Viết về biển hay quá tỷ ạ

Scroll to Top