GIA VỊ TÌNH YÊU
Thơ: Hoàng Anh
Anh là gió là mây trời phiêu lãng
Em cà phê giọt đắng ngự môi mềm
Bản du ca dìu những nốt nhạc êm
Sóng tình dâng khiến lòng em nghiêng ngả
Anh là sóng cuộn trào tung biển cả
Em bến bờ …. cát vật vã nào yên
Muốn ôm em phủ lên khắp mọi miền
Cứ giật xô con thuyền yêu đắm đuối
Hãy yêu em như là người sau cuối
Hãy dìu em đi trên lối mộng mơ
Ngày xưa cũ đừng ghen em thẫn thờ
Gia vị yêu bất ngờ cay sống mũi
Uống đi anh giọt sương đêm trần trụi
Em dịu dàng đắm đuối rót về anh
Này giọt tình giọt nước mắt mong manh
Này môi ngoan đậu vành tai thủ thỉ
Trái tim em .. muôn đời anh ngự trị
Anh mãi là tri kỷ … hỡi tình nhân
Hoàng Anh 11/4/18
VÌ NÀNG ĐẾN ..
Vì nàng đến ..anh muốn mình là gió
Thổi tan đi những bụi bặm ưu phiền
Xào xạc lá rung mùi hương quyến rũ
Tháng Tư về nâng bước nhẹ an nhiên
Vì nàng đến ..anh hóa mình thành sóng
Lúc dịu êm..khi bão tố thủy triều
Trái đất này ba phần tư là biển
Ôm trọn nàng trong dạ khúc tình yêu
Vì nàng đến ..anh chẳng cần ai nữa
Tim phong lưu khép chặt một khuôn hình
Nguyện bên nàng đi cùng trời cuối đất
Hạnh duyên này xin Phật , Chúa chúng miinh
Ta nâng ly giọt mật tình uống cạn
Nàng dịu dàng , anh đắm đuối đam mê
Dẫu tình muộn thì có sao cơ chứ
Nắng Hạ vàng càng rộn rã tiếng ve
Vì nàng đến ..nên tình yêu trở lại
Anh xin nàng ngự trị trái tim anh ..
11-04-2018
Bt này rất hay e ạ
Bài thơ hay tuyệt, tình yêu nồng nàn
Anh biết rồi, anh là kẻ đến sau
Chẳng tại anh, mà do Tơ và Nguyệt
Ta gặp nhau cuối đường trời tím biếc
Hai đứa mình, với cả một trời yêu
Hoàng Anh
Quá hay chị yêu
Thơ hay nói biển chắc là Anh.
Phải thế không em chốt thuận dành.
Lính Đảo kiên cường bao sóng đánh.
Quay về đất mẹ hưởng Hoàng Anh.
Lâu nay nói thế nàng tưởng mình .. nàng lại làm cao dễ coi thường người khác. mình mất UT.
Rất tuyệt vời nàng ơi
Hoàng Anh
Trái táo chìn giành tặng nàng .
Dep lam em gai iu
Hay lắm chị yêu
Hay
—
Tôi gủi cho em chút muối lát gừng
…. Hihi thêm gia vị nhé chúc buổi tối vv
Em vị tiêu thơm cay trên bàn tiệc
Không có em anh đâu biết món ngon
Bánh đa kê trên bếp lửa tan giòn
Vừa khỏi lưỡi anh thòm thèm muốn nữa
Em mắm tôm trộn vào bún thang phở
Dậy mùi thơm anh nức nở khen ngon
Em hành phi mỡ vàng ngậy thơm giòn
Bún lươn trộn anh ngỏm ngọm thèm mãi
Em ngăm ngăm xanh non như ngồng cải
Mát lòng anh đâu có phải ngọt ngon
Em đâu lả lơi ong bướm chờn vờn
Xao lòng anh như hương thơm cỏ lạ
Em bờ cát trải dài nằm êm ả
Thủy triều anh ôm em đã bao đời
Em lững lờ như mây chẳng ngừng trôi
Anh là gió mát cùng trời theo em
Em thuyền chòng chành trôi nổi nước lên
Anh vững vàng lái em về bến đậu
…
Thơ hay lắm muội ơi
Hay lắm bạn ơi
Thơ hay,hình trẻ đẹp rạng ngời
Thơ hay nàng iu
Rất chan chứa hương yêu…
Hiiii em biết rồi nhé
Người đẹp viết thơ hay !
????
Hay quá chị
Tuyen voi ,tren ca Tuyet voi
Chị đẹp quá, thơ hay lắm chị
Tho hay …hình đẹp.. chúc vv.
Cong nhận hay và lãng mạn ghe ..!
Thơ hay lắm tỷ iu
Thơ hay quá..
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Hay quá luôn ạh
Iu cả thơ và chị luôn
like
超級美女早安您好
Ta vẫn biết tình yêu vô tội
Những ân tình đắng đót bờ môi
Lạc dòng trôi…thuyền tình nghiêng ngả
Gia vị ngọt ngào…mến thương ơi!
Cám ơn em bài thơ tình hay quá…
Cà phê Hà Tiên không vơi bớt ti h2 em
.
Hi…
Hay quá chị ơi
Tình nhân vẩn là gió thoảng
Mãi rong chơi tìm kiếm kẻ phù du.
rất hay.
超級美女晚安您好
Anh chẳng hiểu em nói anh nào thế-Còn anh đây có được…tý nào đâu./
Mây là nươíc cất pha.cafee ngon .ngọt nhiều ng.nghiện đó
超級美女早安您好
Tuyệt vời lam ba lao oi
Mãi luôn tươi trẻ và gặp nhiều may mắn nhé
Hay và tình lắm nàng iu!
ngọt ngào dịu vợi quá chị nha
Bài thơ hay, hình ảnh đẹp lắm em
Hay quá mà hình thì đẹp lắm nàng iuuu ???