GIÁ MÀ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Giá mà khi ấy đừng mưa
Đường khô vắng lối cho vừa bước chân
Thì tôi đâu có ngại ngần
Bây giờ lại thấy phân vân nhớ nàng
Giá mà mùa ấy đừng sang
Cành khô trút lá võ vàng nỗi đau
Thì tôi đâu bị nát nhàu
Em buồn mắt biếc thu lau lệ người
Giá mà đông lạnh vẫn tươi
Cho em luôn nở nụ cười đẹp xinh
Thì tôi đâu phải hận mình
Yêu mà không ngỏ làm thinh đợi chờ
Giá mà tình giống bài thơ
Cùng xây hạnh phúc từng giờ bên nhau
Thì tôi dạ chăng dàu dàu
Để người đi mất tình đau trọn đời.
Tp. HCM 2018
P T H
___________
GIÁ ĐỪNG GẶP GỠ
Giá chiều đừng đổ lá rơi
Để em nức nở khi rời xa anh
Mộng nào hẹn thủa duyên lành
Để mình lỡ hẹn mong manh tình buồn
Giá trời đừng đổ mưa tuôn
Dạ này em sót lạnh luồn tim đau
Nằm hong tơ rối nát nhàu
Đếm bao kỷ niệm bên nhau thủa nào
Giá ngày mới gặp đừng trao
Bây giờ đâu khổ lệ trào hoen mi
Nén buồn sầu vẫn níu ghì
Trách duyên lận đận còn ghi khắc lòng
Giá lời thơ chẳng nhớ mong
Em ngồi đọc hết ủ dòng châu rơi
Ướp chi mộng ấy bên đời
Để vương tim ngỏ lòng khơi nhớ người
Nga Phạm
Hay
Hay quá anh ak
Chúc anh chiều cuối tuần vv và hp
Giá mà không gặp gỡ nhau
Thiết tha chẳng có nhạt màu vì anh…
Bài thơ thật hay anh
Hay tuyệt luôn anh trai ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Giá mà như vậy ai ơi
Cho em nhắn gửi đôi lời cùng anh
Mưa thì thoáng lẹ qua nhanh
Ghép in trong trái tim thành sợi thương.
Thơ cảm xúc quá đi anh ơi!
Hay lắm
Quá tuyệt em ơi
Hay lắm luôn
Chúc em luôn vui khỏe
Cao trào tình thơ
Dạt dào thi hứng nhé
Bài thơ tuyệt vời bạn ạ.
Bài thơ hay lắm anh . Chúc mừng anh
Happy Saturday Anh!
GIÁ ĐỪNG GẶP GỠ
Giá chiều đừng đổ lá rơi
Để em nức nở khi rời xa anh
Mộng nào hẹn thủa duyên lành
Để mình lõ hẹn mong manh tình buồn
Giá trời đừng đổ mưa tuôn
Dạ này em sót lạnh luồn tim đau
Nằm hong tơ rối nát nhàu
Đếm bao kỷ niệm bên nhau thủa nào
Giá ngày mới gặp đừng trao
Bây giờ đâu khổ lệ trào hoen mi
Nén buồn sầu vẫn níu gì
Trách duyên lận đận còn ghi khắc lòng
Giá lời thơ chẳng nhớ mong
Em ngồi đọc hết ủ dòng châu rơi
Ướp chi mộng ấy bên đời
Để vương tim ngỏ lòng khơi nhớ người
Thơ hay lắm SƯ HUYNH à. .
Bài thơ hay huynh ạ
Em ơi …
Giá mà tình giống bài thơ
Cùng xây hạnh phúc từng giờ bên nhau
Thì tôi dạ chăng dàu dàu
Để người đi mất tình đau trọn đời.
Hay lắm Phạm Hùng
Nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần tôi đưa chẳng lẻ chung một lối về có đâu chiều nay tôi buồn ! Thơ hay quá em à !
Tho hay anh trai đẹp
Rất hay. Chúc mừng tg bt vui vẻ.
Bài thơ Lục Bát hay lắm anh
Hay lắm Phạm Hùng ơi chúc em vui nha
Bài thơ hay nồng nàn lắm anh
Thơ hay lắm ạ
Rất hay ạ
Bài thơ thật tuyệt
Thơ hay quá bạn ạ.
Giá mà đừng có giá mà
tt
Hay quá là hay luôn!
Hay lắm em trai. Chúc mừng nhé
Wao giá mà thật hay bạn ơi
Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ