Bài Thơ: GIÁ ĐỪNG GẶP ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIÁ ĐỪNG GẶP ANH (Tác giả: Mạc Phương)

GIÁ ĐỪNG GẶP ANH
Thơ: Mạc Phương

Trời buông hạt nắng lưa thưa.
Để em ngơ ngấn sớm trưa một mình.
Xế chiều đâu có còn xinh.
Mộng mơ cũng chỉ bóng hình mà thôi.

Canh dài dòng lệ mặn môi.
Cứ hoài thương nhớ một người rất xa.
Biết rằng chẳng phải của ta.
Cũng đâu có được mặn mà yêu thương.

Người xa rời bến sông tương.
Câu thơ còn lại con đường đơn côi.
Giá mà đừng gặp ở đời.
Thì em đâu khổ đứng ngồi không yên.

Lỡ yêu lữ khách dáng hiền.
Mà sao anh nỡ trao liền nỗi đau.
Biết đâu mình lại gặp nhau.
Nơi miền đất hứa kiếp sau địa đàng.

BLT 18/9/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

RỪNG VÀ HOA

Rừng với anh thuở ba lô rất đẹp,
Hành quân xa, suối – tiếng nước reo ca.
Cánh võng chênh vênh, rêu đá là nhà,
Tiếng hót lúi lo chim rừng say đắm…

Hoa rừng thơm hương bừng lên sắc thắm,
Ong, bướm rộn ràng vờn nắng ban mai.
Em gái giao liên vai súng hoa cài,
Mắt biếc xanh, nhìn anh cười đắm đuối…

Rừng và hoa của một thời theo đuổi,
Bình minh ơi! sương phủ trắng biên thùy.
Kỉ niệm về em – hình dáng thơ ngây,
Hồng đôi má vòng tay ôm vội vã…

Phút chia li – chia hai người đôi ngả,
Dãy Trường Sơn hai phía Đông – Tây.
Rừng và hoa bồng bềnh cảnh trời mây,
Cười rạng rỡ trên đôi môi ngày ấy…

Sao anh nhớ Rừng, nhớ Hoa đến vậy.
Vấn thấy ngày nào sống dậy mãi trong tim…

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho hay

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm, lần sau em đưa hình của em lên đi

Nguyen Lý
Nguyen Lý
7 years ago

Hay wa

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Cay viet mau tim

Oanh Bach
Oanh Bach
7 years ago

hay hay

Linh Dan Dan
Linh Dan Dan
7 years ago

tho rat hay

Nhan Le
Nhan Le
7 years ago

Hay qua

Minh Hang Nguyen
Minh Hang Nguyen
7 years ago

nguoi dep tho cungg dep chuc e mai xinh tuoi

Linh Luu
Linh Luu
7 years ago

Ban oi ! Xin post cho Minh bai tho. Minh dang yeu nguoi ta da co Gia dinh roi .. Minh buon lam Ban oi

Đào Khoa
Đào Khoa
7 years ago

Thơ hay

Đào Khoa
Đào Khoa
7 years ago

Còn yêu anh hãy cứ sang
Em đây vẫn đợi bóng chàng từ lâu
Hứa đi , yêu đến bạc đầu
Luôn luôn lặng lẽ , em đâu tiếc gì

Hùng Phí
Hùng Phí
7 years ago

Giá anh đừng biết thơ em

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay chúc em vvhp.

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Rất hay bl

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ của bạn hay lắm nha…
Hình ảnh lại dẹp nữa…

Thuong Do
Thuong Do
7 years ago

Tiec la cung chi la mo.lam xao gap mat chi nhin vay thoi.

Phong Chau
Phong Chau
7 years ago

Sao mà hình đẹp quá zzậy ! BLT.

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
7 years ago

Biết yêu rồi nên cứ viết vu vơ
Biết yêu rồi nên mãi chờ ngây dại
Biết yêu rồi, lòng yếu đuối mỏng manh
Một chút thôi đủ cho mình nhung nhớ

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

Chắc chắn hẹn gặp kiếp sau!
Thành duyên trai-gái yêu nhau suốt đời…

Khoa Xuân
Khoa Xuân
7 years ago

Thơ rất hay
Chúc em buổi tối ngủ ngon mộng đẹp

Xuân Hồng
Xuân Hồng
7 years ago

Hay lắm
Tâm trạng

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Hay.

Phan Anh Hữu
Phan Anh Hữu
7 years ago

” . . . Bằng lăng ơi ! Hoa tím tím cùng Ai ?
Như lòng Em nhuộm cả bến sông chờ
Khi chiều về trên cây nuối tiếc
Đêm nguyện cầu thổn thức lá mùa sang
Mang trong tim hình Anh có biết
Sao thật gần lặng lẽ với thời gian . . . ,,

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Qua tuyet ban iu

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Tang nguoi viet tho hay ne

Thong Nguyen
Thong Nguyen
7 years ago

Sao mà lãng mạn quá! Mình mê mất! !!!

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em!

Thiều Bằng
Thiều Bằng
7 years ago

Rất xinh

Hop Vu
Hop Vu
6 years ago

Hay.song nếu có hình của tác gỉa sẽ hay hơn

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Bài thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Hay lắm Mac phương b ơi rất đâm đà sâu lắng chúc b vv

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tuyệt lắm

Hoàng Lê Hà
Hoàng Lê Hà
6 years ago

Hay quá đi

Duc Phat Nguyên
Duc Phat Nguyên
6 years ago

Mạc Phương ơi , sao em o tập hợp những bài thơ em làm in thành tập thơ lấy tên Hoa Bằng lăng tím đảm bảo em thành tỉ phú.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
6 years ago

Sao em lại làm thơ hay thế hả em…

Scroll to Top