GHEN BÓNG
Thơ: Hoàng Anh
Girl you're my love đổ dồn
Nhạc chuông điện thoại bồn chồn ruột gan
Tại thơ anh viết chứa chan
Tại com men cứ rộn ràng trắng đêm
Anh đi công tác xa em
Hay vườn thượng uyển dạo bên ai rồi
Em bần thần, dạ tơi bời
Hổng sao nuốt được ới ời gọi anh
Nửa đêm em chạy vòng quanh
Za lô điện thoại phây sang mấy lần
Anh về em quyết nắn gân
Xin anh đấy nhé đừng đần mặt ra
Thử tình xem có mặn mà
Cả đêm ấy nhé cho qua rất phiền
Một khi Mỵ nổi cơn điên
Bao nhiêu sợi tóc cũng liền rụng rơi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Vì sao gã hói… đổ thời tại em
Nhá …
Hoàng Anh 28/7/18
Tặng các bà vợ hay ghen
P/s: Viết xong bài thơ điểm danh trên fb thấy nhiều gã bị hói quá kkk
Nếu tôi nói yêu một người xa lạ là vì tôi thích những đam mê của người đó
Thơ hay đong đầy cảm xúc ,ảnh đẹp chúc mừng Hoàng Anh
Bài thơ hay quá chị iu.,hình đẹp và trẻ lắm chị
Em chúc chị buổi tối vui vẻ hp
Em ghen bóng thì anh ghen gió nha ! Hihi
********
GHEN
Làm sao anh cứ quấn bên em
Cả đêm đâu có để anh thèm
Giờ mới giữa trưa mà anh đã
Cái nhìn hau háu muốn tòm tem .
Chỉ tại em xinh dáng càng xinh
Ba vòng eo chuổn, miệng cười duyên
Những trông hơ hớ , màu mắt thắm
Thử hỏi trai nào chả muốn điên .
Và tại hôm qua nữa đấy thôi
Đi đâu em để mỗi mình tôi
Quá nửa đêm rồi ôm gối chiếc
Lúc về em nhạt phấn bờ môi .
Này em ! Cô vợ của anh ơi
Môi em giờ đã của anh rồi
Không được hôn ai ngoài anh cả
Nhất là những lúc anh xa xôi .
Rồi lại những chiều em qua phố
Hãy lơ những ánh mắt trai thèm
Và đêmmộng mỵ trong giấc ngủ
Không có trai nào đến ghẹo em …
Anh chẳng muốn em nắm tay ai
Đừng bao giờ cả nghĩ ai hoài
Đừng hôn khi thấy giò hoa tặng
Đừng dạo chiều khi phố lắm người …
•••
Kkkkk tho em viet dep doa anh ą
Hay lắm, ảnh rất đẹp
Như cây thông cuả muà đông giá rét
Hơn lúc naò em hiêủ thâú tình anh.
Em iu ơi !!! Nỡ yêu rồi anh phải làm sao???
C trẻ như gái 25 ý
Đọc thơ đã thấy buồn cười.. lại xem hình HA thấy 1 thằng hói phía xa mí càng buồn cười..???
AI KHÓC HU HU
Ai lớp viu … Ai lớp viu …
Thương em thiệt đấy … em chìu anh nha
Thơ anh thì cứ la đà …
Gọi trăng thổi gió ngắm hoa bên thềm
Lòng anh chỉ một nỗi niềm
Tình anh chỉ chảy về em thôi mừ
Thôi đừng mà có tương tư
Thôi đừng bắt chước Hoạn Thư bắt đền
Thơ anh thì phải com men
Tạ ơn bạn đọc cứ nghiền thơ anh
Sao em lại thích đành hanh
Vung tay .. giật kéo .. tan tành tóc mây
Đầu anh giờ giống sân bay
Muỗi thu cánh đậu rơi đầy dưới chân
Tuổi anh thì vưỡn còn xuân
Thôi đành đổi áo đổi quần đi tu…
Ngồi nhà .. ai khóc hu hu …
Người đâu mà đẹp dữ vậy ta
Doạ tịch thu hết tài khoản cua may ong nhu vay thi ko nhung đần mặt ca đem ma con đần mặt ca ban ngay, lan sauko con leng phéng noi vườn thương uyên luôn y
May mắn và thanh cong trong cuộc sống nhé nang to thi a quen ba lao oi oi
Xinh oi la xịnh
Người đẹp ơi
Rất hay chị hai
Đẹp quá.
Tuyệt chị ơi
Ai xinh đẹp mà trắng tinh sế nhỉ. Ng.mơí yêu thương nhé v.vẻ
Nguoi dep tho qua hau em xin cm chi iu nhe
Chuc chi gai iu
Hoàng Anh
Tôi yêu hà nội năm em 18. Xuân vưà đắm say đôi tay ngọc ngà dương gian tình aí em đong thật đâỳ.trẻ đẹp quá thôi
Tuyệt vời chúc mừng Em Gái nha
Trời ! Lại còn hói nữa mới phiền
Kkk…
Cái tay cô ấy vuốt qua
Mềm êm thích thú thế là rụng rơi
Sau nhiều lần thế cứ vui
Soi gương chẳng biết trọc ơi thế này. ..kkk
Hay lắm iu
thơ em hay nhưng hôm nay em đẹp lắm
Tuyệt vời bạn à.
Tuyệt lắm nàng iu ơi!
Người đẹp của tui . . . kkkk
Rất tuyệt vời !
…
Ngắm maĩ mà o biết chán em ơi
Thơ vui… ảnh xinh quớ
Ăn gì mà xinh thế
Tuyệt vời em yêu ạ
Thơ hay lắm
Tho hay anh dep lem lem em oi!
Coi chừng chọc phải tổ ong
Hói đầu họ giận là không xong rồi
Rất xinh đẹp và thơ hay thật đáng yêu Hoàng Anh a