Bài Thơ: GẶP TRONG THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GẶP TRONG THƠ (Tác giả: Mạc Phương)

GẶP TRONG THƠ
Thơ: Mạc Phương

Vần thơ tình viết mãi một niềm yêu.
Dù thời gian có phai mờ nét mực.
Bóng hình anh vẫn đêm đêm thao thức.
Ru mối tình vào mộng ước đắm say.

Vì sao côi trong đáy mắt cay cay.
Thắp ngọn lửa nơi trái tim khao khát.
Cánh phượng hồng dưới nắng hè bỏng rát.
Lại mong chờ đón đợi ánh sao đêm.

Vòng tay anh sao mãi cứ êm đềm.
Từng câu chữ vẫn nồng nàn tha thiết.
Bước chênh chao em tìm anh mải miết.
Giữa biển đời ướt đẫm những khổ đau.

Hình như là mình đã lướt qua nhau.
Người dưng ạ một lời sao chẳng nói.
Để tình yêu loang dần theo làn khói.
Đêm lại về ấp ủ mối tình si.

Sợi tơ trời nỡ bỏ lại mà đi.
Tia nắng quái xiên rừng chiều xơ xác.
Hồn vất vưởng lao đao theo cánh hạc.
Em vẫn chờ để gặp lại trong thơ.

( PH 17/6/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Tuyệt quá

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị àh

Tùng Dương Đoàn
Tùng Dương Đoàn
7 years ago

Dất hay Phượng Hồng !

Max Konradi
Max Konradi
7 years ago

Thơ hay quá hình đẹp lắm

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm bạn ạ!!!

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt vời phượng Hồng ơi

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Hông buôi toi vui ve hp .

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay và buồn em ạ!

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng!

Huế Dương
Huế Dương
7 years ago

Bạn thân của em đấy Nguyen Thu Huong ạ ! Học cùng cđsp văn !!!!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Đúng là một tâm hồn thi sĩ-luôn cuốn hút lòng người và như có mình trong đó…em giỏi thế P H ơi

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay quá bạn ak

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Thơ thật cam xúc
Em vẫn chơi đe gặp lai trong thơ
Thật hay bạn

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Thơ mơ mặt nạ đeo vào

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Đôi ta mặt lạ mộng vào chiêm bao

Thi Nu Nguyen
Thi Nu Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa quá

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Biết anh nào đây … Hjhj bài thơ hay lắm em Phượng Hồng !

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
7 years ago

Tho thật cam xúc Nguoi đuông a một lỏi sao chang noi

Trần Minh Tiến
Trần Minh Tiến
7 years ago

Bài thơ nào cũng và ý nghĩa sâu xa xin cảm ơn PH

Tahir Pervaiz
Tahir Pervaiz
7 years ago

super picture

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Thật đúng là thơ tình hay đến khắc khoải, cám ơn Bằng Lăng Tím.

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất cảm xúc

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

TRẮNG ĐÊM

(Cảm tác)

Lại một đêm Anh không sao ngủ được !
Bóng hình Ai như mở cửa bờ mi
Bởi con tim đeo nặng mối tình si
Nên thời gian in quầng thâm đôi mắt.

Vẳng trong đêm tiếng nhạc tình khao khát,
Đốt con tim cho nóng chảy tin yêu
Cho nhớ thương trỗi dậy sóng hải triều
Bờ bến đã xa dần con nước hạ,

Tình tuy xa nhưng lòng mình như đã
Nối thương yêu bằng tơ sợi không màu
Đổ niềm tin tan chảy giot mưa ngâu
Vòng tay ấm nồng nàn bờ môi nóng.

Vẫn giam mình trong không gian vắng trống
Đốt đợi mong theo khới thuốc tàn tro
Ủ tâm hồn trong nức nở vần thơ
Đêm gần sáng nỗi buồn còn trên mắt.

Người dưng ơi ! Tình còn hay đã mất ?
Niềm tin yêu có phai nhạt tình xa
Còn không Em ngọt đắng một chung trà
Mà mình đã kết giao lời hẹn ước !?

TranPhamDinh
21.06.16

Ảnh sưu tầm

Minh Trần
Minh Trần
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi !

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
7 years ago

thơ nào ban đăng cũng hay tuyệt

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Xinh đẹp thát!?

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Vay àk?con gai Việt Nam! Hay ngoại quốc vay?

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Về quê ngoại thôi.

Kiên Mai
Kiên Mai
7 years ago

tho thi thuong nguoi thi ko biet the nao

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Hạ sang trống vắng Phượng Hồng

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Trải Lòng Trai Việt phiêu bồng mộng Hoa

Hien Tran
Hien Tran
7 years ago

” Người đâu găp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Thà rằng chẳng biết cho song
Biết bao nhiêu lại thêm buồn bấy nhiêu”.

Sóng Biển
Sóng Biển
7 years ago

.t PH em tho hay lam buoi sang ang chuc em v ve an lanh va hp nhe

Phuong Ho
Phuong Ho
7 years ago

buoi chieu vv

Scroll to Top