Bài Thơ: GẶP NHAU LÀM NGƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GẶP NHAU LÀM NGƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

GẶP NHAU LÀM NGƠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta gặp nhau không nói cũng chẳng cười
Chỉ im lặng chẳng nửa lời chia sẻ
Lòng cảm thấy có điều gì quạnh quẽ
Rồi âm thầm lặng lẽ bước qua nhanh

Khi trời đêm đã chính thức buông mành
Sự im lặng trôi nhanh càng thêm sợ
Tiếng thở nhẹ tưởng thủy tinh tan vỡ
Nghe rợn người như lỡ lạc người quen

Đêm thiếu trăng thành phố đã lên đèn
Bước đều đặn đan xen cùng tiếng lá
Tiếng xào xạc dường như là vội vã
Như cố tình hay cho dạ được quên

Lá vàng khô tung theo gió vang rền
Như tiếng gọi về tên người xưa ấy
Ta xa cách bởi vì câu giận lẫy
Nên bây giờ có thấy cũng không quen

Có lẽ vì một câu nói hờn ghen
Mà ta đã để quên tình xưa cũ
Giờ gặp lại không một lời nhắn nhủ
Để cho ta ủ rũ bước não nề.

DH 2019
***************

Đâu ngọt ngào của thời khắc đê mê
Ta cùng có những chiều về chung lối
Người yêu hỡi con tim nào có tội
Lỡ đoạ đày trong bôi xoá chua cay

Nhớ bao lần dạo bước nắm chặt tay
Em cứ ngỡ tình này là tất cả
Công viên đứng em dầm mưa lã chã
Nhìn bóng anh người lạ dắt đi cùng

Cũng quán này một thủa mãi ngồi chung
Nay người khác đang dùng sao không giận
Tại anh đó để lòng em hờn phẫn
Biết xa rồi tình nhân nhỏ mau phai

Giờ thấy nhau trên một chặng đường dài
Không ai hỏi một ai câu thường nhật
Làm nỗi nhớ xưa người thương em nhất
Thôi hết rồi trời đất biết thề xưa

Tình yêu ơi đừng nhắc mối duyên thừa
Làm ngơ để không mưa nhàu khoé mắt
Ta đừng nhớ thời đó từng gom nhặt
Trả trăng sao đối mặt vẫn làm ngơ
Nga Pham

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm tg

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Thơ tình anh viết rất hay ạ!

Thanh Nga
Thanh Nga
5 years ago

Thật tuyệt vời
Xin chúc mừng các tác giả ạ

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Làm ngơ thì buồn lắm bạn ơi

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Lần cuối ấy gặp nhau kg chớp mắt
Những giận hờn còn mãi trong tim
Em về đây tìm lại những thâm tình
Nhưng tự ái làm ta còn xa mãi
Anh nào hay lần ấy cũng sau cùng
Sao kg thử giữ em ở lại
Em đi rồi mới nói được chi đâu
Bao năm rồi xa cách gặp lại nhau
Chỉ cười xả giao rồi vờ như xa lạ
Kg hỏi hang, kg ân cần đon đă
Bao giận hờn chồng chất nhiều hơn
Và trách rằng ra đi kg từ biệt
Để làm chi khi lòng kg vương vấn
Cứ lặng thinh còn giữ lại tâm giao
Dương hùng. Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh, em họa góp vui nhé anh

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve am ap ben gia dinh nhe anh!

Hồng Quang
Hồng Quang
5 years ago

Thật tuyệt vời ! Chúc mừng nhé !

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

Hay lắm anh a mến chúc đêm ăn lành va giấc ngủ ngoan

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm bạn ơi

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
5 years ago

Hay tuyệt vời

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Bài thơ rất hay em

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Có cách nào qua được những cơn mê
Ta tìm lại được lối về xưa cũ
Lời ai nói trong tim còn ấp ủ
Tri kỷ nha mãi trú ngụ dâng trào.

Thơ cảm xúc nghẹn lời DH anh ơi!

Huy Nghị
Huy Nghị
5 years ago

Bài viết này hay quá xin chúc mừng

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
5 years ago

Vì câu ghen anh giận hờn vô cớ
Em vội vàng vội bước bỏ đi thôi …
Hjhj…chúc tg buổi chiều vv nhé !

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Anh Ngoc
Anh Ngoc
5 years ago

Xướng họa rất hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

TA GẶP NHAU KHÔNG NÓI CŨNG CHẲNG CƯỜI…… em đọc hai khổ đầu của bài đã thấy trọn vẹn cảm xúc GNLN. Bài thơ anh dùng ngữ từ quá giỏi.TIẾNG THỞ NHẸ TƯỞNG THỦY TINH TAN VỠ…..

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Đâu ngọt ngào của thời khắc đê mê
Ta cùng có những chiều về chung lối
Người yêu hỡi con tim nào có tội
Lỡ đoạ đày trong bôi xoá chua cay

Nhớ bao lần dạo bước nắm chặt tay
Em cứ ngỡ tình này là tất cả
Công viên đứng em dầm mưa lã chã
Nhìn bóng anh người lạ dắt đi cùng

Cũng quán này một thủa mãi ngồi chung
Nay người khác đang dùng sao không giận
Tại anh đó để lòng em hờn phẫn
Biết xa rồi tình nhân nhỏ mau phai

Giờ thấy nhau trên một chặng đường dài
Không ai hỏi một ai câu thường nhật
Làm nỗi nhớ xưa người thương em nhất
Thôi hết rồi trời đất biết thề xưa

Tình yêu ơi đừng nhắc mối duyên thừa
Làm ngơ để không mưa nhàu khoé mắt
Ta đừng nhớ thời đó từng gom nhặt
Trả trăng sao đối mặt vẫn làm ngơ

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi chúc anh ngày mới vạn sự như ý nhé

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Buổi trưa vui nha em

Nguyễn Thị Bích Sen
Nguyễn Thị Bích Sen
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Thơ hay dạt dào thi ý chúc mừng

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Ai bảo… Anh không nói gì chứ…. Hic hic…

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đep
Chúc mừng em trai nhé

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ buồn nhưng hay tuyệt anh ơi,chúc anh cùng gia đình buổi tối vv

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh
Em Chúc mừng anh

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Tình cờ gặp lại nhau
Dường như lâu lắm rất quen nhau

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

….da khong nhu la mo ….
….neu tinh co gap xin cu lam ngo ……

Xuân Mùa
Xuân Mùa
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt lắm anh

Thơ Người Dưng
Thơ Người Dưng
5 years ago

Bạn viết thơ rất hay

Hà Hương
Hà Hương
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Rất tuyệt vời, bài thơ hay lắm e trai..!

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Không Tên
Không Tên
5 years ago

Dạ bài thơ hay lắm Huynh, chúc Huynh ngày mới an lành ạ

Scroll to Top